Gương điển hình

Có một người Công an viên Công giáo như thế

Cập nhật lúc 09:12 08/11/2010

 

 

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Nhà nước, MTTQVN các cấp, các ngành và trên 600 tín hữu Công giáo là những linh mục, tu sỹ, giáo dân- những bông hoa ngời sáng được tuyển chọn từ các giáo xứ, giáo họ, các khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trên toàn quốc. Họ thực sự là những tấm gương ngời sáng đáng được tôn vinh nhân rộng. Những bông hoa ấy đã tỏa sáng thông qua việc - tốt đời- bằng công việc cụ thể như thi đua sản xuất, đưa ra những sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, chấp hành pháp luật... và –đẹp đạo- là cuộc sống đạo hạnh, thực thi bác ái lời Chúa, thương người như mình ta vậy, không những quan tâm đến mình mà còn cả anh em đồng loại... Chúng tôi xin giới thiệu tấm gương Dương Văn Tá.
Dương Văn Tá cầm tinh con trâu, đứng chữ quý (SN:1973), sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo, noi gương người anh trai là linh mục Giuse Dương Đắc Tiến (hiện là Chánh xứ Tình Lam)- người đã dâng cả cuộc đời cho công cuộc rao giảng tin mừng Đức Kitô, bản thân Dương Văn Tá luôn luôn ý thức phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo. Chính vì thế, sau khi xuất ngũ trở về, Dương Văn Tá đã đem tất cả kiến thức, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ an ninh, bảo vệ quê hương xóm làng.
Trong những năm qua, Dương Văn Tá được giao nhiệm vụ phụ trách an ninh trên địa bàn thôn Phú Nghĩa, xã Phú Kim, Dương Văn Tá đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Công an xã các phương án có tính chất giải quyết tình huống cũng như các biện pháp lâu dài nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã nhà. Cùng với các đồng chí của mình, Dương Văn Tá đã tham gia bắt nhiều đối tượng (chủ yếu là người địa phương khác) sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật, tìm ra thủ phạm lấy cắp tài sản như máy, xe đạp… Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” của ông cha ta, cũng như lòng yêu tha nhân, yêu người như Chúa yêu, Dương Văn Tá thường xuyên gặp gỡ, động viên những thanh niên lầm lỗi, chia sẻ khó khăn với họ, giúp họ bớt mặc cảm tự ti để hòa nhập cuộc sống, trở thành người có ích trong xã hội.
Trong thực tiễn thi hành nhiệm vụ, Dương Văn Tá đã từng gặp những đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng côn, dao, kiếm, gạch, đá, thậm chí kim tiêm có HIV… nhưng với lòng yêu nghề và quyết tâm vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, Dương Văn Tá đã nỗ lực phấn đấu và được lãnh đạo Công an thành phố, UBND huyện, xã ghi nhận khen thưởng. Đặc biệt, Dương Văn Tá đã được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bản thân Dương Văn Tá luôn ý thức chấp hành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Là một người Công giáo kính Chúa-yêu nước, Dương Văn Tá đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quyên góp tu sửa Nhà thờ, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, tập và diễn văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; nghiêm túc thực hiện các quy định của địa phương, hương ước làng Văn hóa Phú Nghĩa. Trong gia đình Dương Văn Tá luôn gương mẫu, hiếu thảo với cha mẹ, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, lễ phép với người lớn, sống chan hòa và được bà con tin tưởng, yêu mến.
Mặc dù đã đạt được những thành tích trên đây, nhưng bản thân Dương Văn Tá không cho phép mình dừng lại, mà luôn có ý thức cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, để xứng đáng với truyền thống gia đình Dương Văn Tá- gia đình chính sách, xứng đáng với người Bác ruột đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc cho Dương Văn Tá được sống trong hòa bình như ngày hôm nay.
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Vừa là giáo dân tốt, vừa là nhà doanh nghiệp thành đạt (24/10/2010)
Linh mục Viễn và mái ấm cho cha mẹ già bị bỏ rơi (23/10/2010)
Người công giáo Sơn Giang ( Hương Sơn) đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng quê hương (13/10/2010)
Cha xứ Phong Lộc tích cực ngăn chặn tệ nạn xã hội (11/10/2010)
Hết lòng vì bình yên của họ giáo (08/10/2010)
Về xã Công giáo có nhiều taxi (03/10/2010)
Một linh mục hiến tặng bộ sưu tập Kiều đồ sộ (18/09/2010)
Người cựu chiến binh Công giáo hết lòng vì cộng đồng (13/09/2010)
GIÁO DÂN PHẠM VĂN PHÁO – TÌNH NGUYỆN VIÊN HIẾM THẤY (09/09/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log