Gương điển hình

Người đàn ông nhặt đá vá đường

Cập nhật lúc 08:18 09/11/2013
Một câu nói, cách làm đầy trách nhiệm với cộng đồng và xã hội theo lời dạy của chúa “ sống tốt đời đẹp đạo” của giáo dân Nguyễn Văn Trị, thật đáng để mọi người cảm phục và học tập.
Giúp đỡ người khác không phải đợi khi giàu mới làm, ngay cả khi khó khăn cũng có thể làm được, quan trọng là mình có thực lòng hay không. Đó là cách nghĩ của giáo dân Nguyễn Văn Trị ngụ ấp Bùi Chu xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Những năm qua ông đã đi làm những việc tưởng chừng đơn giản nhưng ít ai có thể làm được, để rồi mọi người dân nơi đây gọi ông là “ người đàn ông nhặt đá vá đường”.

Theo chỉ dẫn của người dân ấp Bùi Chu, chúng tôi đi ra con đường đất đỏ dài chừng 100 mét, dưới cái nắng ban mai lấp lánh, không khó để  nhận ra bóng dáng một người đàn ông với dáng người nhỏ đang loay hoay nhặt từng viên đá, hòn đất trong một chiếc bao tải đổ xuống những vũng sình lầy. Với bà con nơi đây, việc làm này của ông Trị đã trở nên quen thuộc bởi ông làm công việc vá đường đã nhiều năm nay. Thoăn thoắt những động tác quen thuộc, chỉ trong nháy mắt, 3,4 ổ gà giữa đường đã được ông vá lại bằng phẳng. Lau vội những giọt mồ hôi chảy tràn trên má, lúc này ông Trị mới có thời gian để tâm sự với chúng tôi về công việc bất đắc dĩ này.         
 
·        Vá hết đường đất
 
         Là một trong những gia đình  đặt chân đến vùng đất Bùi Chu này sinh sống cách đây hơn 40 năm. Hàng chục năm trời trôi qua cuộc sống khó khăn là vấn đề chung của tất cả người dân nơi đây nên cái  ăn cái mặc vô cùng thiếu thốn, đến cả khoai mỳ cũng phải chia từng bữa, huống hồ là cơm. Kinh tế khó khăn dẫn đến nhiều hệ lụy nhất là  việc đi lại thì có nhiều điều phải nói. Gọi là đường nhưng thực chất chỉ là những lối  mòn quanh co, lầy lội, 2 bên là cỏ lau mọc quá đầu. Mỗi khi trời mưa, phải xắn quần quá đầu gối để đi như lội ruộng. Chứng kiến những cảnh đó, ngay từ thời niên thiếu ông Trị luôn ao ước một ngày nào đó ông và bà con nơi đây sẽ có một con đường rộng hơn để đi chứ ông cũng không giám  nghĩ đến việc có được con đường bê tông, hay nhựa hóa như bây giời. Và rồi, từ 1, vài gia đình, dần già số hộ gia đình trong ấp ngày một tăng lên. Người đến đâu, đường mở tới đó. Chỉ trong vài năm, những vườn cây cỏ mọc um tùm ngày nào bây giờ được bà con nơi đây ở thành những khu dân cư bàn cờ. Vào mùa mưa, những con đường ấy trở nên lầy lội, xuống cấp, những cháu nhỏ cắp sách tới trường luôn bị lấm lem bùn đất. Vậy là ông quyết định ngoài thời gian làm công việc chăn nuôi và làm vườn kiếm sống lo cho  vợ con, thời gian còn lại ông tranh thủ đi nhặt những cục đất, hòn đá trong các rẫy đổ xuống những đoạn đường hư hỏng, để mọi người đi dễ dàng hơn. Lúc đầu việc làm này cũng ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình nhưng lâu dần, vợ con cũng chấp  nhận cái sở thích “ vá đường” đó của ông. Bao nhiêu  năm qua, ông không thể nhớ hết mình đã lấp được bao nhiêu lượt cái ổ gà, ổ voi. Chỉ biết rằng, công việc ấy đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của ông dù nó chẳng mang lại lợi ích về vật chất. Nhưng bù lại ông lại thấy vui khi mình và bà con đi lại bớt khó khăn. Vì vậy, mỗi khi rãnh rỗi ông lại lấy xe đi một vòng, chỗ nào đường hư ông lại “ vá”. Bà Nguyễn Thị Thơm, người dân ấp Bùi Chu nói: Tôi sống ở đây cũng lâu rồi,  chú Trị làm công việc san lấp ổ gà, ổ voi từ thời con tôi còn  bế ngửa, vậy mà  bây giờ cháu nhà tôi đã lập gia đình rồi, tôi vẫn thấy ông còn đi làm công việc này, thật là cảm phục chú ấy.
·       
Đến làm đường bê tông.
 
      Vài năm trở lại đây, khi kinh tế người dân nơi đây được nâng cao, phong trào xã hội hóa giao thông nông thôn được bà con đồng tình hưởng ứng, công việc “vá đướng” của ông Trị cũng không còn nhiều như trước. Những tưởng từ nay ông sẽ nhàn rỗi hơn, không còn phải lo  đến những việc bao đồng khi những con đường bê tông xi măng chỉ trong vòng 2 năm đã bắt đầu phủ kín gần hết thôn, ấp. Chưa bằng lòng với những công việc mình đã  làm, mới đây ông đã bàn với vợ con, tự mở con đường dài hơn 200 mét, rộng 5 mét bên hông nhà để con đường được kéo thẳng ra tuyến  đường chính Phú Sơn. Không chỉ vậy, tự gia đình ông bỏ ra trên 250 triệu đồng để đổ bê tông  đoạn đường này mà không hề tính toán thiệt hơn. Ông Lâm Văn Khái, trưởng ấp Bùi Chu cho biết: Ông Trị là một giáo dân điển hình, trong  ấp ai cũng  biết đến ông không những là một người trước đây đi làm cái công việc tình nguyện là lấp ổ gà, ổ voi mà bà con cũng như ban ấp đã ghi nhận nghĩa cử của ông khi sẵn sàng bỏ tiền, bỏ đất ra để làm đường. Đóng góp như vậy nhưng ông không hề đòi hỏi.
 
Trải lòng với mọi người, ông Trị chia sẻ: Thật ra trước đây tôi có thói quen hay đi sữa đường, lúc chưa có tiền thì mình  từ nỗ lực bản thân, sức lao động của mình, mình xúc đất mình sữa đường. Sau có tiền thì mình mua những xe đất đổ cho người ta đi. Thì con đường này ngay bên nhà là con đường bản thân cũng cố gắng, do cái  thiện chí đường  sá là điều rất cần thiết cho mọi người. Mình cũng cố gắng mình sữa, mình cũng được hưởng  mà mọi người cũng  được hưởng, nó như thế thôi”.
 
Một câu nói, cách làm đầy trách nhiệm với cộng đồng và xã hội theo lời dạy của chúa “ sống tốt đời đẹp đạo” của giáo dân Nguyễn Văn Trị, thật đáng để mọi người cảm phục và học tập.
 
Thanh Trà
Thông tin khác:
Xứ đạo Thạch Hạ (Hà Tĩnh) “xứ đạo an toàn, đoàn kết, văn hóa” (31/10/2013)
Hệ lụy ở một làng chài Công giáo (18/10/2013)
Từ tù nhân trở thành vị linh mục tích cực giúp đỡ người lầm lỡ (09/10/2013)
Chuyển biến trong thực hiện chính sách dân số ở huyện có đông đồng bào Công giáo nhất tỉnh Kiên Giang. (25/09/2013)
Một giáo dân chế tạo thành công máy xử lý rác giá thấp (18/09/2013)
Phú Thọ: Đồng bào Công giáo huyện Thanh Thủy tích cực xây dựng nông thôn mới. (06/09/2013)
Vũ Minh Nhật, Thủ Khoa Đại Học Công Nghệ Thông Tin TP. Hồ Chí Minh “Học Giỏi, Sống Tốt” (26/08/2013)
Đà Nẵng, tiếp bước cho em đến trường năm học 2013 - 2014 (23/08/2013)
Thừa Thiên - Huế: Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần bác ái trong các hoạt động xã hội (10/08/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log