Gương điển hình

Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN Ở MỘT LÀNG CÔNG GIÁO

Cập nhật lúc 10:00 19/07/2010

 

Nằm sát Quốc lộ IA ở phí bắc cầu Roòn, thôn Xuân Hải có 151 hộ gia đình với 705 khẩu chủ yếu là sinh sống bằng nghề khai thác và chế biến thuỷ hải sản. Chi bộ thôn Xuân Hải có 10 đảng viên. Phần lớn cư dân ở đây sinh sống bám vào biển, ngày đêm gắn với và lênh đênh trên biển. Toàn thôn hiện nay có 12 tàu thuyền khai thác thuỷ hải sản xa bờ với tổng công suất 2.000CV. Trong những năm qua, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đời sống mọi mặt của người Xuân Hải ngày càng khởi sắc. Xác định được hiện nay muốn đánh bắt được nhiều thuỷ hải sản, để tăng thu nhập, hàng năm, Chi bộ thôn Xuân Hải đã kịp thời xây dựng nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phaá triển các ngành nghề đi biển và chế biển thuỷ hải sản. Ngị quyết ban ra, các đảng viên gương mẫu đi trước, nhờ đó các hộ gia đình gắn bó với nghề đi biển đã tin tưởng làm theo, nhờ đó, đến nay hầu hết các tàu thuyền đánh cá ở đây đã được mua sắm nhiều loại trang thiết bị ngư lưới cụ hiện đại phục vụ cho các chuyến đi biển dài ngày, như các loại câu song, câu hố, câu mực, mành chụp, lưới rê khơi, lưới cao tầng…Nhờ đó hầu hết các các hộ gia đình có tàu thuyền ở đây đều làm ăn có lãi và thu về khoảng được gần 2 tỷ đồng/năm.
Bên cạnh lấy lấy kinh tế khai thác, chế biển thuỷ hải sản làm mũi nhọn, người dân Xuân Hải còn mạnh dạn đưa nhiều giống vật nuôi vào sản xuất để cải thiện đời sống. Đến nay, toàn thôn có 300 con lợn, nhiều hộ nuôi đến 10 con lợn lấy thịt, gần 4.000 con gia cầm các loại.
Kinh tế phát triển, đời sống ngày càng khấm khá, người dân Xuân hải caàg có điều kiện để đầu tư cho con em mình ăn học đến nơi đến chốn. Đù hầu hết người đàn ông Xuân Hải ngày ngày đi biển hoặc chế biến thuỷ haả sản để kiếm tiến, còn người phụ nữ Xuân Hải ỏ nhà chế biến thuỷ hải sản hay đi đó đi đây buôn cá, buôn tôm kiếm đồng ra đồng vào nhưng không vì thế mà họ “sao những” việc học của con em mình mà các hộ gia đình ở đây luôn ý thức rất cao và chăm lo cho sự học của con em mình. Hàng năm, gần như toàn bộ trẻ em đến tuổi  đi học ở đây đều được cắp sách đến trường học chữ. Vì thế cho nên, cái làng chài bé nhỏ này mới có gần 20 cháu đang theo học các trường đại học trên cả nước và có 1 cháu đang du lịch tận Nhật Bản…
          Cũng nhờ có kinh tế, người Xuân Hải còn động viên nhau, đoàn kết với nhau cùng nhau đóng góp tiền của, công sức để xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn phục vụ cho nhu cầu dân sinh và phục vụ sản xuất.  Sống trên cát, đường sá vốn thường bị xói mòn mỗi khi mùa mưa bão đến, nhưng đến nay người Xuân Hải đã bê tông hoá xong tác tuyến đường liên thôn, liên xã và đóng góp tiền xây dựng hệ thống đèn đường và hàng tháng đều quyên góp đầy đủ tiền để cho hệ thống đèn này hoạt động. Rồi muốn nâng cao đời sống văn hoá và hiểi biết kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, người Xuân Hải cũng tự nguyện đóng góp tiền mua sắm, xây dựng hệ thống loa truyền thanh khắp các khu xóm. Cũng nhờ có hệ thống loa truyền thanh toả đi khắp nơi, nên phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở đây có thêm điều kiện để phát triển.
           Đời sống văn hoá ngày càng phát triển đi lên, người Xuân Hải càng hiểu biết hơn và có nhận thức ngày càng đúng đắn hơn về thực hiện chính sách dân số/kế hoạch hoá gia đình. Hiện nay “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3” của Xuân Hải đã thu hút gần 100% chị em phụ nữ trong thôn tham gia, nên hàng năm, tỷ lệ sinh đẻ vượt quá chỉ tiêu cho phép ở đây khá thấp so với những vùng khác.
          Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành của Ban điều hành thôn, phong trào hoạt động của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể thôn đều hoạt động ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia làm thành viên, hội viên. Tuy số dân không lớn, nhưng hàng năm, người Xuân Hải cũng đã thực hiện khá tốt việc đóng góp xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện của thôn, như “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ chăm sóc người cao tuổi”, “Quỹ vì trẻ em”…
          Chia tay làng chài ven biển Xuân Hải, chia tay một làng Công giáo điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong tôi vẫn mãi ấn tượng mãi đối với vùng quê này. Và tôi tin người Xuân Hải sẽ tiếp tục thành công, kinh tế - xã hội, đời sống mọi mặt của người dân nơi đây sẽ không ngừng được nâng cao. Bởi vì ở đây ý Đảng và lòng dân luôn thống nhất và vẹn toàn…
Trương Thị Hiền
Thông tin khác:
Chuyện ghi ở mái ấm Thiên Phước (17/07/2010)
Những ngọn nến sáng mãi (12/07/2010)
'Cha Oánh', chủ chăn hết lòng với sĩ tử (30/06/2010)
Một nông dân được tặng thưởng hai kỷ niệm chương (26/06/2010)
Về xứ đạo Phúc Nhạc (21/06/2010)
CHUYỆN Ở VÙNG NÔNG THÔN MỚI (16/06/2010)
'Beethoven Việt Nam' là một người Công giáo yêu Nước (14/06/2010)
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ (11/06/2010)
Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (09/06/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log