Suy tư - Chia sẻ

Biến đổi trong Đức Kitô

Cập nhật lúc 15:46 24/02/2023
Chúa nhật II Mùa Chay, năm A; Bài đọc 1: St 12, 1-4a; Bài đọc 2: 2Tm 1, 8b-10; Tin Mừng: Mt 17, 1-9
 
Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời.
Dung nhan Đức Giêsu chói lọi như mặt trời.

Mỗi khi Mùa Chay về, trong tâm thức mỗi người chúng ta lại gợi những tâm tình, của sự sám hối, của lời mời gọi trở về, của sự biến đổi con người cũ để bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ của Đức Kitô Phục sinh. Tuy nhiên, để có thể bước đi trên con đường ấy đòi hỏi chúng ta phải thay đổi con người từ trong thâm tâm, trong cách sống và trong hành động... Lời Chúa của Chúa nhật II Mùa Chay cho chúng ta cơ hội nhìn lại hành trình đức tin, cũng như nếm trước được vinh quang sau cùng; nhưng để đến được vinh quang đó chúng ta phải trải qua thử thách, trải qua đau khổ mới có thể xứng đáng được lãnh nhận vinh dự này. Tuy nhiên, trong đời sống, với những yếu hèn tội lỗi, chúng ta hay đánh mất niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa mỗi khi bị thử thách. Vậy Mùa Chay là dịp để chúng ta thức tỉnh trở về qua việc thống hối ăn năn, và quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình ngày càng nên hoàn thiện hơn và trên hành trình ấy Lời Chúa như kim chỉ nam, như ngon đèn soi sáng cho chúng ta trong đêm tối của cuộc hành trình.
Bài đọc 1 sách Sáng thế cho chúng ta thấy được hình ảnh của một con người hoàn toàn tuân theo ý Chúa, Abraham phải rời bỏ nơi “chôn nhau cắt rốn” để đi đến một vùng đất ông không hề biết; ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình đang có, sự tiện nghi sự thân thuộc của quê hương nơi mình sinh sống mà lên đường không một chút nghi ngờ tương lai phía trước của mình như thế nào. Hành trình của ông gọi mời chúng ta lên đường mang Chúa đến với tha nhân như bài đọc 2 thánh Phaolô đã gọi mời người môn đệ của ngài là Timothe tiếp bước theo ơn gọi sứ vụ loan báo Tin Mừng như ngài, cũng như ngài đã đón nhận sứ điệp ấy từ thầy của mình là Đức Kitô. Chúa đã cứu độ và kêu gọi ông trở nên dân thánh của Người không phải do sức riêng của chúng ta nhưng là do ân sủng của Người. (x.2Tm 1,9). Lời mời gọi ấy thức đẩy chúng ta lên đường chứ không đứng lại hay đóng đô như lời thánh Phêrô nói: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay…” (Lc 17,4). Cuộc sống là một hành trình gọi mời chúng ta ra đi gieo vãi hạt giống Lời Chúa cho muôn dân.
    Bài Tin Mừng cho ta thấy biến cố hiển dung là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Tân Ước. Trong phụng vụ Giáo hội Đông phương, lễ Hiển Dung giữ một vị trí hàng đầu. Tuy không phải là chóp đỉnh, biến cố hiển dung thực sự là sự kiện thâu tóm tất cả mặc khải. Chúng ta thấy ở đây ông Môsê và ông Êlia, những người phát ngôn của Lề Luật và các ngôn sứ (tắt một lời là những người phát ngôn của Cựu Ước) 
Như các ông Môsê và ông Êlia đã được Thiên Chúa dẫn tới núi thánh để trở thành chứng nhân của vinh quang Thiên Chúa (Xh 33,18-23; 1V19,9-13), thì các Tông đồ cũng được Đức Giêsu dẫn lên núi, và tại đó, Đức Giêsu đã biểu lộ vinh quang Người cho họ. Như ông Môsê và Êlia, hai nhân chứng của Cựu Ước, đã thoát khỏi cái chết hủy diệt theo một cách nào đó (Đnl 34,6; 2 V 2,11).
Hãy vâng nghe lời Người. Các Tông đồ theo Đức Giêsu từ hơn một năm nay, và dần dà họ thấy được hố ngăn cách giữa người lãnh đạo tôn giáo của dân Chúa và Đức Giêsu, Đấng mà họ trìu mến. Vấn đề được đặt ra cho họ là: Đường lối Đức Giêsu có sai lầm không? Các xác tín của dân Chúa không đứng về phía các tư tế và luật sĩ hay sao? Chính lúc ấy, Chúa Cha can thiệp như Người đã nói với Gioan Tẩy Giả: Hãy vâng nghe lời Người! Hãy nghe Người vì Người là Ngôi Lời trở nên người phàm (Ga 1,14; Dt 1,1tt). Người là vị Ngôn Sứ và tất cả các ngôn sứ khác chỉ nói về Người (Đnl 18,17). 
Có một đám mây bao phủ các ông. Đám mây được nhắc đến đây, cũng như trong nhiều đoạn Cựu Ước, vừa cho biết vừa che giấu sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa (Xh 19; 1V 8,10). Tiếng từ đám mây phán ra như một lời giới thiệu và nhắn nhủ: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (c. 5). Sau khi được gặp gỡ Chúa, chúng ta được mời gọi hãy biến đổi cuộc đời mình, biến đổi cuộc đời anh chị em mình và biến đổi môi trường mình sống nên thiện hảo hơn.
Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta biến đổi thân tâm một cách sâu xa, trở nên con yêu dấu của Cha trên trời. Để làm được điều này mỗi người hãy bám chặt vào Chúa, tựa vào Chúa, ở lại trong Chúa và luôn xác tín sự hiện diện đích thật của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Dung nhan Chúa biến đổi hoàn toàn, các môn đệ chứng kiến cũng được biến đổi, đến lượt chúng ta hãy biến đổi cuộc sống mình nên giống Chúa mọi đàng. Khi đó lời chứng của ta mới xác thực. Xin Chúa biến đổi chúng con nên con cái đích thật của Chúa giữa thế gian này. Dám buông bỏ những gì cản bước chúng con đến với.
Tu sĩ Phêrô Phan Văn Trường FVP
Thông tin khác:
Sống như làn gió nhẹ (24/02/2023)
Trở về (20/02/2023)
Hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo hoàng (20/02/2023)
Yêu thương cầu nguyện cho kẻ thù (10/02/2023)
Đức tin được tăng trưởng qua yêu thương (10/02/2023)
Chúa đến để kiện toàn lề luật (06/02/2023)
Cảm tạ những nâng đỡ quý báu (06/02/2023)
Hãy là muối - là ánh sáng (27/01/2023)
Từ đạo Công giáo ở Việt Nam đến đạo Công giáo Việt Nam (17/01/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log