Suy tư - Chia sẻ

Củng cố lòng tin trước mọi khó khăn

Cập nhật lúc 12:33 13/06/2024
Chúa nhật XII thường niên - năm B; Bài đọc 1: G 38,1.8-11; Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17; Tin Mừng: Mc 4,35-41
 
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa.


Trong cuộc sống, con người đã nhiều lần phàn nàn kêu trách lẫn nhau khi phải đối diện với những gian nan, khốn khó, hiểm nguy... Đối với người không có đức tin vào Thiên Chúa, họ tìm cách né tránh, chạy trốn và thoái thác. Nhưng người có đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, họ sẽ không né tránh, chạy trốn, than trách mà coi đó như là cơ hội để thanh luyện đức tin và giúp mình trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn trước những phong ba cuộc đời.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự hốt hoảng, khiếp đảm của các môn đệ khi các ông đang chèo thuyền trên biển, bỗng gặp “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước” (Mc 4,37). 
Cuộc đời của chúng ta cũng giống các môn đệ xưa kia: yếu lòng tin, hốt khoảng, sợ hãi, âu lo khi sóng đời nổi lên. Cuộc sống của chúng ta lắm lúc bị sóng đời xô đập, khiến cho không ít lần khiếp đảm, sợ hãi, hốt hoảng.
Vững tin vào Thiên Chúa uy quyền toàn năng
Thiên Chúa toàn năng đã dựng nên vũ trụ này cách kì diệu, không một thụ tạo nào có thể sánh ví với công việc Người làm. Ngài làm chủ những gì Ngài tạo ra và Ngài có toàn quyền trên chúng, như trong sách Gióp nói: “đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài” (G 38,10). Thiên Chúa toàn năng, Ngài thấu biết mọi sự nơi con người yếu đuối bất toàn nhưng không bao giờ Ngài bỏ rơi con người nếu con người đưa tay ra để Ngài nắm lấy (x. Tv 27,10). 
Đứng trước trận cuồng phong trên biển đang ập vào thuyền, các môn đệ hoảng sợ và kêu la thảm thiết: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4,38b). Đức Giêsu vẫn ngủ ngon lành trước trận cuồng phong là vì Ngài biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng. Cá môn đệ đầy sợ hãi, hoảng hốt phải chăng các ông chưa có lòng tin vào Thiên Chúa uy quyền? Các môn đệ ngày xưa sợ hãi trận cuồng phong như thế thì ngày nay trước cuộc phong ba sóng đời, chắc chắn con người chúng ta cũng đầy nỗi sợ hãi như vậy. Chúng ta sợ hãi vì chúng ta chưa đặt trọn lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Xưa kia, các môn đệ có Chúa cùng đi trên thuyền mà các ông vẫn sợ vì thiếu lòng tin, khiến Ngài quở trách: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40). 
Con thuyền ở đây là Giáo hội và cũng là cuộc đời của mỗi người Kitô hữu. Khi phải đương đầu với phong ba bão táp của biển đời, chúng ta cần có một đức tin vững mạnh nơi quyền năng Thiên Chúa và một niềm cậy trông không lay chuyển nơi tình yêu của Ngài.
Chúng ta đang sống giữa biển đời thế gian, chắc chắn sẽ có nhiều cạm bẫy, chông gai, thách đố và hiểm nguy lắm lúc khiến chúng ta nghi hoặc, sợ hãi và thoái thác... Thiết tưởng, chúng ta cần có một lòng tin vững mạnh đặt nơi Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã đặt tất cả, phó thác tất cả cuộc sống đời mình cho Chúa Cha nên Ngài không còn sợ gì trước trận cuồng phong hung dữ trên biển. Ước gì, chúng ta luôn vững tin, phó dâng đời mình cho Chúa và đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi sinh hoạt, công việc của chúng ta để khi sóng đời có nổi lên chúng ta cũng không chới với lao đao, khiếp đảm và sợ hãi.
Phó thác cuộc đời mình cho Chúa
Cuộc sống con người có lúc thăng lúc trầm, lúc sướng vui lúc khổ đau…nhưng tất cả đều nằm trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi con người, nhưng luôn hết lòng yêu thương săn sóc chở che. Tin tưởng như thế, chúng ta phó thác cuộc đời sống mình cho Thiên Chúa tình yêu để sống an nhiên tự tại, đừng quá âu lo, bận tâm sự đời, vì chúng ta thuộc con cái của Ngài, Ngài sẽ săn sóc giữ gìn chúng ta: “Mọi âu lo hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,7). 
Tuy nhiên, khi chúng ta sống phó thác đời mình cho Thiên Chúa, không có nghĩa là chúng ta sống buông thả, không siêng năng lao động làm việc, không nỗ lực cố gắng… Nhưng sống phó thác là chúng ta biết đặt niềm tin tưởng, cuộc sống mình vào nơi Thiên Chúa tình yêu để khi có phải đối diện với những phong ba cuộc đời thì chúng ta không còn sợ hãi âu lo. Chúng ta cũng không ngừng cố gắng rèn luyện tâm tính con người cũ của chúng ta trở nên sáng suốt, nhiệt huyết lao công để nhờ ơn Thánh Chúa, chúng ta sinh được những hoa trái nhân đức, những thành quả tốt đẹp cho con cháu, cho người thân chúng ta.
Phó tế Phêrô Bùi Công Minh
Thông tin khác:
Ẩn mình trong Thánh Tâm Chúa Giêsu (13/06/2024)
Khiêm tốn và hèn mọn (06/06/2024)
Đức Giêsu đến để giải thoát và ban ơn cứu độ (06/06/2024)
Bí tích yêu thương (24/05/2024)
Đức Mẹ dạy tôi: Hãy cùng vơid Mẹ nói lời xin vâng (24/05/2024)
Tình yêu cứu độ nơi Ba Ngôi Thiên Chúa (24/05/2024)
Dổi mới của tôi là trở thành con người sám hối (24/05/2024)
Thánh Thần, Đấng đổi mới canh tân (13/05/2024)
Tâm sự của một người thầy (13/05/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log