Suy tư - Chia sẻ

Đức Mẹ giúp tôi biết lo cho sức khỏe của mình

Cập nhật lúc 14:10 10/12/2021


1.

Đức Mẹ hay dạy bảo tôi nhiều điều. Vì tôi là con yêu của Mẹ. Cách riêng trong những ngày này, Đức Mẹ luôn nhắc cho tôi phải biết giữ gìn sức khỏe của mình và của cộng đoàn dân Chúa.

2.
Để có thể đứng dậy, bước đi, làm được tự mình những việc cá nhân cần thiết, Mẹ dạy tôi không được coi thường chế độ ăn uống, ngủ nghỉ.

3.
Để tránh những sa sút về kiến thức, Mẹ dạy tôi hãy giữ gìn thói quen đọc những tác giả đạo đời tầm cỡ bậc thầy.

4.
Để tránh những tê liệt và biến chất về yêu thương, Mẹ dạy tôi hãy tiếp cận với những đối tượng khổ đau, để trái tim của mình được bén nhạy về đồng cảm.

5.
Tôi đã làm như Mẹ dạy. Và tôi thấy sức khỏe là một vấn đề có liên quan đến hạnh phúc, và cả đến đạo đức.

6.
Sức khỏe tay chân.
Sức khỏe trí óc.
Sức khỏe trái tim.
Nếu lúc này, tôi có ba sức khỏe đó, cho dù ở mức độ thấp, thì cũng được nhìn nhận là ơn trọng Chúa ban, nhờ Đức Mẹ.

7.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhìn các cộng đoàn dân Chúa. Tôi thấy các cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận tôi nói riêng và tại Việt Nam nói chung, cũng phải coi sức khỏe của mình về các lĩnh vực là quan trọng.

8.
Nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, để lo cho sức khỏe của mình, thì cộng đoàn sẽ không tránh khỏi bệnh hoạn, dần dần đi đến tử vong.

9.
Lịch sử Giáo hội cho thấy đã có những cộng đoàn trước đây nổi tiếng về đạo đức, nhưng sau đó đã bệnh và đi đến tử vong. Sự thực đáng buồn đó được Đức Mẹ nhắc cho tôi là đừng chủ quan trong vấn đề sức khỏe thiêng liêng.

10.
Sức khỏe thiêng liêng khó thẩm định lắm. Đức Mẹ khuyên tôi hãy triệt để thực thi những lời Chúa Giêsu dạy trong bữa tiệc ly xưa.

11.
Hãy bồi dưỡng sức khỏe của mình bằng chính sự sống của Chúa, như cành nho gắn mình chặt vào thân cây nho (Ga 15, 6).

12.
Hãy bồi dưỡng sức khỏe của mình bằng sự ở lại trong Chúa. Ở lại lâu, ở lại sâu (Ga 15, 7).

13.
Đức Mẹ luôn giúp tôi sống như thế. Đặc biệt lúc này, Đức Mẹ cho thấy, tình hình rất phức tạp, nên sức khỏe thiêng liêng phải dồi dào, mới có thể tồn tại.

14.
Thực sự, sức khỏe thiêng liêng của tôi được như hôm nay, là nhờ Đức Mẹ. Chắc chắn như vậy.

15.
Tôi chẳng là gì. Tôi chẳng có gì. Nhưng nhờ Đức Mẹ, tôi được an tâm, cảm thấy an toàn.

16.
Với tâm tình đó, tôi thấy mình khỏe. Đời tôi là một chuyến đi mang Tin Mừng cứu độ. Tin Mừng đó chính là Chúa.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.

ĐGM GB BÙI TUẦN
Thông tin khác:
Vội Vội (01/12/2021)
Dọn đường để Chúa đến (30/11/2021)
Đức Mẹ giúp tôi đón nhận sự an ủi cứu độ (29/11/2021)
Vững tin vào Chúa (18/11/2021)
Đức Mẹ Maria đang kêu gọi chúng ta (17/11/2021)
Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ - VUA TÌNH YÊU (14/11/2021)
Đức Mẹ giúp tôi lắng nghe những người đã chết (13/11/2021)
Sức sống của các thánh tử đạo (10/11/2021)
Đức Mẹ giúp tôi nhìn vào đức tin của Hội thánh Chúa (09/11/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log