Suy tư - Chia sẻ

Lúc này hơn bao giờ hết Đức Mẹ khuyên tôi hãy cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi

Cập nhật lúc 11:29 07/03/2022
Chúa luôn hiện diện bên ta, luôn ban ơn an ủi thiêng liêng, luôn ban cho chúng ta niềm vui. Ảnh: CTV
Chúa luôn hiện diện bên ta, luôn ban ơn an ủi thiêng liêng, luôn ban cho chúng ta niềm vui. Ảnh: CTV

1.
Thực vậy, Chúa an ủi tôi rất nhiều. Rõ nhất là sự Chúa cho tôi cảm nhận Chúa thương nhận tôi là con của Chúa.

2. 
Hằng ngày, từng giờ, từng phút, Chúa đến với tôi. Chúa đến với tôi, không phải để kết án tôi, nhưng để cứu độ tôi khỏi mọi sự dữ trong mọi lãnh vực.

3.
Chúa an ủi tôi bằng sự Chúa cho tôi được phép an ủi chính Chúa.

4.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi đến an ủi Chúa trong phút Thánh Thể - Chúa ngự trong nhà chầu, tỏ vẻ rất vui, khi tôi đến đó, để an ủi Chúa đang chờ đợi.

5.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi đến với những người đau khổ để an ủi họ. Chúa nói việc tôi an ủi họ cũng là an ủi chính Chúa.

6.
Chúa tỏ ra rất vui khi tôi nghe tiếng Chúa gõ cửa lòng tôi, mà tôi mau mắn mở lòng ra, để đón Chúa vào.

7.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi xin Chúa ở lại trong tôi, để dẫn đường chỉ lối cho tôi từng giờ, từng phút.

8.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi vâng ý Chúa, mà lo cứu những người khác.

9.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi sống thường xuyên trong cầu nguyện và tỉnh thức, để gặp gỡ Chúa.

10.
Chúa tỏ ra rất vui, khi tôi xác tín cuộc đời tôi là một chuyến đi về với Chúa.

11.
Chúa an ủi tôi rất rõ. Khi Chúa gửi đến tôi những người, mà tôi thấy họ có sức sống thiêng liêng phong phú, do Chúa Thánh Thần ban cho họ.

12.
Họ thuộc đủ mọi thành phần. Họ khôn khéo an ủi tôi, vì họ có Chúa Thánh Thần trong họ.

13.
Tôi nhận thấy trong họ vẻ đẹp trẻ trung của Hội Thánh Chúa tại địa phương này. Cho dù họ ở tuổi nào, họ vẫn mong vẻ đẹp của tuổi trẻ thiêng liêng.

14.
Nhất là nơi họ, Chúa diễn tả tiềm năng phong phú về yêu thương. Bề ngoài coi như họ rất yếu đuối, mỏng manh, như chiếc bình sành dễ vỡ. Nhưng Chúa lại dùng những dụng cụ đó, để tỏ bày quyền năng của lòng thương xót Chúa.

15.
Như vậy, tôi sống trong lạc quan, một thứ lạc quan do Chúa Thánh Thần ban tặng.
“Đến muôn đời, con cảm tạ ơn Chúa”.

ĐGM GB BÙI TUẦN
Thông tin khác:
Cầu nguyện để vượt thắng cám dỗ (04/03/2022)
Đức Mẹ dạy tôi lúc này hơn bao giờ hết: Hãy sống lời Chúa dạy (03/03/2022)
Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan (01/03/2022)
Tại Lộ Đức, Đức Mẹ ban cho tôi ơn trở về với Chúa (01/03/2022)
Tha thứ cho "kẻ thù" (28/02/2022)
Đức Mẹ khuyên tôi: Hãy vững vàng gắn bó với Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất (28/02/2022)
Đi tìm hạnh phúc (14/02/2022)
Hãy là chứng nhân của sự Chúa cứu độ con (13/02/2022)
Mời gọi loan báo Tin Mừng (10/02/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log