Suy tư - Chia sẻ

Mục tử nhân lành

Cập nhật lúc 07:06 28/04/2021
 Tôi chính là Mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18). Ảnh: CTV
Tôi chính là Mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18). Ảnh: CTV

Chúa nhật IV Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm và học hỏi về danh tính Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành là người mục tử tốt, hoàn toàn sống cho, sống với và sống cùng đoàn chiên để bảo vệ và chăm sóc đoàn chiên cách chu đáo cẩn thận. Người mục tử đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Mục Tử của các mục tử, Ngài là đầu của Hội thánh, là Đấng chăm sóc đoàn chiên và ban ơn cứu độ cho đoàn chiên, bởi “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ” (Cv 4,12a). 
Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài tự cho mình là vị Mục Tử, bởi vì Ngài được Chúa cha sai đến chính là để kiếm tìm và chăm sóc đoàn chiên, đặc biệt là những con chiên lạc, những con chiên tội lỗi. Ngài yêu thương đoàn chiên cách vô điều kiện, sẵn sàng đi tìm và cứu những con chiên lạc. Ngài không sợ phải hy sinh mạng sống của mình nhưng sẵn sàng đứng ra để bảo vệ và cứu cho được đoàn chiên thoát khỏi bầy sói hoặc các loài thú dữ. Các Đức Giám mục, các linh mục là hiện thân của Chúa Kitô, được mời gọi trở nên vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúa Giêsu Kitô- vị Mục Tử nhân lành đã trở nên tấm gương sáng cho các Đức Giám mục, các linh mục cách riêng và cách chung cho các bậc cha mẹ, những bảo mẫu, những nhà huấn luyện đào tào… Chính họ cũng được gọi là những mục tử, bởi họ được trao cho trách nhiệm chăm sóc linh hồn các tín hữu, giáo dục đời sống đức tin, nhân bản cũng như trí thức cho con cái. “Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người” (1Pr 2,21).
Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số tiêu cực về những người mục tử đã được giao trách nhiệm chăm sóc giáo xứ mà chưa chu toàn trách vụ, độc quyền độc đoán và thiếu lòng thương xót của một người mục tử đối với con chiên; cha mẹ dưỡng nuôi và dạy dỗ con cái còn hời hợt, thiếu trách nhiệm và thiếu lòng yêu mến… Những mục tử như thế thì trong Kinh thánh nói: họ giống như người làm thuê và chiên không thuộc về anh nên khi gặp khó khăn thử thách, họ bỏ chiên mà chạy (x. Ga 10 12-13; x. Ed 34,2-4). Đức Giêsu Kitô là vị Mục Tử nhân lành, Ngài muốn hết thảy những ai mang danh mục tử như: Đức Giám mục, linh mục, cha mẹ hay những người có trách nhiệm… cần biết noi theo Ngài là vị Mục Tử nhân lành. “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11b). 
Ngày nay, người mục tử sống giữa xã hội đầy tính thực dụng là một thách đố và đầy khó khăn, các ngài phải chiến đấu không ngừng và đi ngược dòng với những cám dỗ thế tục. Chúng ta là tín hữu, là con chiên của xứ đạo cần biết cộng tác, phục tùng, giúp đỡ các ngài hoàn thành tốt những trách phận trong cương vị mục tử mà các ngài được Thiên Chúa trao phó. “Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em” (Dt 13,17). Các ngài cũng là con người như chúng ta đầy sự yếu đuối, bất toàn, giới hạn và lỗi lầm… Vì thế, người mục tử sống ở trần gian giống như những chiếc bình sành dễ vỡ nên rất cần đến ân sủng của Chúa Thánh Thần soi sáng, đỡ nâng, gìn giữ và chở che.
Người linh mục phụ trách giáo xứ nói riêng hay các vị mục tử nói chung giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống đức tin cho người tín hữu. Người linh mục sống thánh thiện, đạo đức thì trở nên tấm gương sáng về mọi phương diện cho người tín hữu. Nhờ đó, người tín hữu cũng sẽ bắt chước trở nên sống thánh thiện, đạo đức, siêng năng tới nhà thờ tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện… Người linh mục thánh thiện là người biết yêu mến đời sống cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa qua Lời và Bí tích Thánh thể hằng ngày...(x. Tt 1,7). Ngài sẽ luôn kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa và từ đó ban phát cho đoàn chiên xứ đạo những ân phúc của Ngài. Người linh mục thánh thiện sẽ như máng chuyển thông ân huệ của Thiên Chúa cho đoàn chiên xứ đạo, giúp đời sống xứ đạo được hiệp nhất yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ và sống tình bác ái với nhau. Như vậy, một xứ đạo bình yên, phát triển cả về chất lượng và số lượng phụ thuộc trước tiên vào người linh mục sống thánh thiện đạo đức và tài giỏi. Ngài sẽ trở nên tấm gương sáng cho đoàn chiên xứ đạo, dẫn dắt đoàn chiên xứ đạo đi đúng theo đường lối của Thiên Chúa và ngài sẽ trở nên người mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước (x. Ga 10,14-15). 
Trong ngày lễ cầu cho ơn Thiên triệu, chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho hàng giáo sĩ, tu sĩ để họ sẵn sàng sống hy sinh phục vụ cho đoàn chiên Chúa đã trao cách nhiệt huyết và vô vị lợi. Đặc biệt cầu nguyện cho các bạn trẻ biết quảng đại, can đảm đáp trả tiếng Chúa mời gọi hãy theo Chúa trong đời sống ơn gọi thánh hiến nơi các dòng tu, chủng viện sẵn sàng sống dấn thân phục vụ mọi người nhất là những người nghèo khổ bất hạnh hơn hết trong xã hội ngày nay.
Tu sĩ Phêrô Hưng Quỳnh
Thông tin khác:
Gặp gỡ Chúa Phục sinh (27/04/2021)
Chính anh em là chứng nhân về những điều này (14/04/2021)
Thái độ trước những thử thách (13/04/2021)
Hiệp nhất trong lòng thương xót Chúa (09/04/2021)
Chúa Giêsu nhìn tôi (08/04/2021)
Đức Giêsu, niềm hy vọng cứu độ (05/04/2021)
Đơn sơ tha thiết với Đức Mẹ (04/04/2021)
Đừng Sợ! Thiên Chúa đang ở đây! (02/04/2021)
Yêu thương và hy sinh (01/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log