Tin tức - Hoạt động

Đi chúc mừng quan thầy một số đấng bậc ở Hà Nội

Cập nhật lúc 15:27 15/07/2021
Đã thành lệ, từ mấy năm nay,  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội vẫn giữ đều đặn là đi chúc mừng quan thày các Đấng bậc trên địa bàn thành phố. 

Nơi đầu tiên chúng tôi đến là linh mục Antôn Dương Phú Oanh- Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố. Năm nay, cha dự định vừa làm lễ mừng thọ bát tuần, kỷ niệm 41 năm linh mục và lễ quan thày “ba trong một” rất trọng thể. Nhưng dịch covid-19 lần thứ 4 đến. Vậy là kế hoạch phải hủy. Vì thế đoàn đến chúc mừng quan thày cha cũng chỉ đại diện cho cơ quan có mấy người. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thay mặt đoàn tặng hoa chúc mừng cha Antôn. Bà cũng tặng riêng cha bộ áo lễ rất đẹp và cầu chúc cha luôn mạnh khỏe để chu toàn trách nhiệm của mình.

Tôi còn nhớ hồi ông Phạm Xuân Hằng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, dịp lễ quan thày thánh Antôn, tôi nói với ông: phải đi với tôi chúc mừng Giám mục Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa. Ông Hằng nói: Tại sao tôi phải đi hôm nay? Tôi chỉ đi chúc mừng Giáng sinh thôi. Tôi đáp: Giáng sinh là của mọi người Công giáo, lễ quan thày là của riêng người nhận thánh nhân là bổn mạng thôi. Ông nói: Vậy thì phải đi là đúng. 

Hôm vào dự lễ kết thúc sứ vụ của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ở Hà Tĩnh, gặp Đức cha Giám quản Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên. Ngài hẹn hôm nào lên Sơn Tây chơi. Nhưng hẹn hò mãi vẫn chưa xếp được lịch. Ngài đang bận đi kinh lý giáo phận. Mà Hưng Hóa quá rộng trải dài tới 10 tỉnh thành. Mãi chiều thứ sáu, 25/6/2021, ngài mới về Tòa Giám mục để linh mục đoàn chúc mừng quan thày sớm. Chúng tôi cũng ghé luôn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây biết tin cũng xin ghép vào cùng đoàn. Ngài vui vẻ tiếp đoàn và nói chuyện thân mật với chúng tôi. Tôi hỏi: Đức cha đã đi hết địa bàn Hưng Hóa chưa? Ngài trả lời: đi hai vòng rồi, đang bắt đầu vòng thứ ba. Ngài nói, đi lên các tỉnh phía Bắc thấy phong cảnh đẹp nước mình không thua gì Thái Lan, Singapore. Hy vọng rồi đây, Việt Nam sẽ biến nơi đây thành khu du lịch để giới thiệu cảnh đẹp của quê hương với thế giới và cũng là cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc đơn sơ, chân thành. Họ bằng lòng với cuộc sống hiện tại chứ không cảm thấy bức xúc với khó khăn nên cũng dễ đón nhận Tin Mừng. Sơn La trước đây tưởng như không có đồng bào có đạo, nay có linh mục đến quy tụ lại. Số giáo dân đã tới cả vạn người.Tôi cũng đã đến Sơn La mấy lần và biết số giáo dân ở đây được rửa tội đã lâu nhờ các linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Họ đọc kinh cám ơn chịu lễ bằng những vần thơ do cha Giuse Vũ Ngọc Bích sáng tác như ở nhà thờ Thái Hà.

Nghe bà Nguyễn Thị Kim Dung giới thiệu, ông Lê Thành Minh là giáo lý viên cấp giáo phận cũng là Ủy viên Thường trực Ủy ban ĐKCG thành phố vừa trúng cử HĐND quận Tây Hồ, Đức cha khen: tốt quá. Vậy là vừa tốt đạo, vừa đẹp đời. Mong sao có nhiều người Công giáo được tham gia giữ các chức vụ cao hơn của Nhà nước. Chia tay đoàn, ngài thân mật chụp ảnh với từng đoàn và cả một số cá nhân nữa. 

Áp ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, đoàn chúng tôi đi về Phú Xuyên, chúc mừng quan thày Phaolô linh mục Phạm Văn Mạnh, giáo xứ Hoàng Nguyên. Đây là giáo xứ cổ với Chủng viện Hoàng Nguyên rất nổi tiếng. Đây cũng là cơ sở nhân đạo của Tổng giáo phận Hà Nội chăm sóc trẻ em khuyết tật khánh thành năm 2013. Hôm nay, cùng đi với đoàn có ông Lê Văn Cửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội. Ông có nhiều công lao trong việc tham mưu cho chính quyền giải quyết nhu cầu của người Công giáo nhất là vấn đề đất đai, xây sửa nhà thờ… Ông kể, có những vụ người ta cũng nghi ngờ ông xử lý hữu khuynh như việc trả lại nhà mẫu giáo Hoa Hồng ở Cửa Bắc để tạo điều kiện cho nơi đây thành cơ sở dâng lễ cho người nước ngoài. Chính quyền mượn Giáo hội năm 1963, bây giờ giáo xứ có nhu cầu, trả lại là đúng. Giáo xứ Hoàng Nguyên trước đây do linh mục Giuse Đào Bá Thuyết coi sóc, bây giờ chuyển về Hà Nam và chúng tôi vẫn thi thoảng ghé thăm cha. Cũng như nhiều cha khác ở Hà Nội, Hưng Hóa dù đã thuyên chuyển đi tỉnh khác như cha Giuse Trần Quang Tiến trước ở Bằng Sở giờ về Sở Kiện (Hà Nam), cha Giuse Dương Đắc Tiến trước ở Vĩnh Lộc giờ đi Yên Bái..., nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ đến thăm.

Về thăm cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn ở xứ Bái Xuyên có thêm đoàn của MTTQ huyện Phú Xuyên đi cùng. Từ hồi cha chuyển từ Phủ Lý về đây, cha cho quy hoạch lại giáo xứ, xây dựng nhiều công trình rất đẹp như nhà xứ 4 tầng rất khang trang và cuối năm nay lại khánh thành ngôi nhà mục vụ có tới 15 phòng học cho thanh thiêu niên. Cha nói rằng, chính ông Lê Văn Cửu đã ký giấy ủng hộ xây dựng ngôi nhà xứ này. Cha đang cho hoàn thiện phòng hội thảo, có đủ âm thanh, ánh sáng có thể tổ chức biểu diễn được.Cha không chỉ lo xây dựng công trình của giáo xứ mà còn lo làm đường giao thông địa phương. Con đường 700m vào nhà thờ, cha phải cho giáo xứ lấp ao và vận động người dân hiến đất mở đường chung.

Buổi trưa, đoàn ghé thăm nhà ông Lê Duy Khiển, nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quang Lãng. Về hưu, ông tham gia Chủ tịch Hội đồng giáo xứ và Trưởng ban ĐKCG huyện Phú Xuyên, Thường trực Ủy ban ĐKCGVN thành phố Hà Nội. Kinh tế nhà ông vào loại khá giả và đặc biệt mấy thế hệ quây quần sống vui vẻ. Chúng tôi chúc mừng gia đình ông nhân Ngày Gia đình Việt Nam.
Một số hình ảnh:
Thăm Đức cha Giám quản Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên.
Thăm Đức cha Giám quản Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên.
Thăm cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn ở xứ Bái Xuyên.
Thăm cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn ở xứ Bái Xuyên.
TRIẾT GIANG
Thông tin khác:
Hội nghị UBTƯMTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam (15/07/2021)
Thiếu nhi vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc-xin (14/07/2021)
Một cuộc chiến không biên giới chống virus Corona (13/07/2021)
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (12/07/2021)
Quảng Nam "Cái nôi" Hội thánh Tin lành Việt Nam (12/07/2021)
Người Công giáo trong những ngày dịch bệnh (10/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 (09/07/2021)
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào (08/07/2021)
Niềm vui mới ở Sa Đéc (08/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log