Văn hóa nghệ thuật

Tháp nhà thờ Đấng Cứu Thế Cpenhagen

Cập nhật lúc 14:17 28/04/2020
Với cây đại phong cầm cao ba tầng, tòa tháp xoắn ốc vươn cao trên thành phố và hệ thống chuông hoành tráng, nhà thờ lịch sử này là điểm du lịch không thể bỏ qua. Ảnh: CTV
Với cây đại phong cầm cao ba tầng, tòa tháp xoắn ốc vươn cao trên thành phố và hệ thống chuông hoành tráng, nhà thờ lịch sử này là điểm du lịch không thể bỏ qua. Ảnh: CTV
Nhờ có kiến trúc độc đáo theo phong cách Baroque mỹ lệ thế kỷ XVII, lại bao quát toàn cảnh thành phố Copenhagen- Đan Mạch, nên nhà thờ Đấng Cứu Thế- Vor Frelsers Kirke hàng năm thu hút tới 200 nghìn du khách, chỉ tính riêng đến để ngắm cảnh, thưởng thức nghệ thuật. Ngày nào cũng đông nghịt người là những tín hữu Kitô hữu tới để cầu kinh, sám hối và ngưỡng vọng Thiên Chúa. 

Hình dáng của thánh đường này, đặc biệt là tòa tháp chuông cao vời vợi, trông cứ như những bậc thang bằng lốc xoáy đưa ta tức tốc đến bên Ngài. Cũng có người lại xem tòa tháp ấy như một ngọn đuốc cháy rừng rực, tỏa sáng dưới nắng, dưới bầu trời đêm trong sáng, bên những ánh đèn đô thị và là biểu tượng của sự dẫn dắt, khai trí của Chúa Kitô đối với nhân loại.

Cụ thể ở tòa tháp trên có hai phần: phần đế là một tháp vuông ba tầng, được xây từ gạch đá đỏ, ốp cát kết, bên trên thượng tầng và ở bốn góc đặt tượng của bốn nhà truyền Phúc Âm cùng bốn chiếc đồng hồ lớn mạ vàng, mà mỗi cây kim được nối với một hệ thống bánh răng phức tạp trong tháp. Phần thứ hai nằm trên cao bằng gỗ sồi bọc đồng, được tạo hình xoắn ốc, với chân đáy dạng bát giác, song khi vươn lên thì thuôn tròn và sơn, mạ vàng, trong đó thân sơn đen, riềm các ô cửa, các lan can cầu thang mạ vàng; trên đỉnh gắn một cấu trúc bình vại cùng một pho tượng Chúa Vinh Quang cao bốn mét, cầm cờ, đứng trên địa cầu, tất cả cũng được mạ vàng. Phần này được gọi là tháp nhọn spire của nhà thờ, đã ra đời vào năm 1752, sau tháp đế 57 năm, và cùng với nó vươn tới độ cao 95 mét so với nền đường, để lên đỉnh, bên trong phải lắp đặt 250 bậc thang gỗ sồi trùng điệp uốn lượn và bên ngoài, xung quanh spire, quay quanh nó bốn lần ngược chiều kim đồng hồ, có thêm 150 bậc thang nữa và là những nấc thang cuối cùng tới tột điểm.

Hình dáng của tháp spire được tin là lấy cảm hứng từ một chiếc đèn lồng khổng lồ, cũng có dạng vặn xoắn của nhà thờ Sant, Ivo alla Sapienza- một thánh đường Roman Baroque ở Rome (Italy). Khi bước đi trên những bậc thang phía trong hay lộ thiên ngoài tháp spire, người ta đều có cảm giác lâng lâng, bay bổng và ngày càng vút lên và lúc tới đỉnh (ít có nhà thờ nào cầu thang lại chạm tới chóp như vậy) có thể thu vào tầm mắt toàn bộ phố phường phía dưới. Chưa hết, khi lên đây, du khách còn có cơ hội được rung chuông một giàn chuông đồng carillon đồ sộ nhất Bắc Âu, nếu như không với 48 hồng chung đại, nặng hơn 12 tấn, trong khi tại nơi khác thường chỉ có từ 23 đến 36 quả. Cứ mỗi tiếng, từ tám giờ sáng đến 12 giờ đêm, giàn chuông carillon lại ngân vang rất nhiều khúc nhạc thánh ca cùng những giai điệu quốc tế nổi tiếng. Riêng vào mùa hè, mỗi chiều thứ bảy, lại có các bản hòa tấu hết sức du dương, thần thánh và kỳ thú nhất là khi nghe từ độ cao hàng chục mét trên tháp, để cảm nhận được từng hồi chuông vang xa, len lỏi vào các ngõ xóm, đời sống dân gian.
 
Bước vào bên trong, du khách sẽ được trải nghiệm hiệu ứng dịu mát toát ra từ nội thất màu trắng của nhà thờ lớn. Gian giữa rộng lớn này có thể chứa hơn 1.100 người trong thánh lễ chủ nhật. Ảnh: CTV
Bước vào bên trong, du khách sẽ được trải nghiệm hiệu ứng dịu mát toát ra từ nội thất màu trắng của nhà thờ lớn. Gian giữa rộng lớn này có thể chứa hơn 1.100 người trong thánh lễ chủ nhật. Ảnh: CTV

Đứng ở đâu trong bán kính 30 km cũng thấy nhà thờ Đấng Cứu Thế lồng lộng, và khi tới gần công trình càng tráng lệ, cuốn hút hơn bởi những màu sắc đậm chất hoàng gia cùng những hàng cây xanh mướt bao quanh, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm vừa yên bình. Từ dưới ngước lên, ai cũng thấy rất rõ từng đường nét, hình khối, trang trí của tháp, và đặc biệt là cây cầu thang cuốn hết sức duyên dáng bên ngoài; chính nó đã tạo nên sự thon thả, trang nhã- hoàn hảo của thánh đường, và giúp nhà thờ xuất hiện trong rất nhiều tranh, ảnh, áp phích… giới thiệu du lịch.
 
CHU MẠNH CƯỜNG
 
Thông tin khác:
Sân bay dã chiến và sân bay hiện đại (28/04/2020)
Tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình bằng phế liệu chiến tranh Việt Nam (28/04/2020)
Họ đã nhận ra Người (27/04/2020)
Độc đáo kiến trúc nhà thờ Cam Ly (27/04/2020)
Tương bần, húng láng (23/04/2020)
Xác định vị trí Golgotha, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh (23/04/2020)
Người khai mở nghệ thuật “vô tâm họa” (21/04/2020)
Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus (20/04/2020)
Loa Thành và Đền Cuông (20/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log