Văn hóa nghệ thuật

Do lòng tin khiêm tốn

Cập nhật lúc 07:48 25/06/2021
Giaia trưởng sụp lạy Người khẩn khoản  Con gái tôi đang sắp chết đến nơi  Mấy người đến bảo ông nó chết rồi  Người bảo ông đừng sợ cần tin chắc.
“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36). Ảnh: TL
“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36). Ảnh: TL

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Giaia trưởng sụp lạy Người khẩn khoản 
Con gái tôi đang sắp chết đến nơi 
Mấy người đến bảo ông nó chết rồi 
Người bảo ông đừng sợ cần tin chắc.

Bà kia đã mười hai năm băng huyết 
Được nghe tin đồn về Đức Giêsu 
Lách đám đông bà tiến đến phía sau 
Sờ vào áo của Người bà cầm máu.

Người nói với bà lòng tin con cứu 
Con hãy về khỏi bệnh và bình an 
Người vào nơi đứa trẻ chết đang nằm 
Người cầm lấy tay nó và Người nói.

Này con bé Người truyền con trỗi dậy 
Lập tức con bé đứng dậy và đi 
Vì nó nay đã lên tuổi mười hai 
Và sửng sốt người ta kinh ngạc quá.

Vì tình ái Người làm hai phép lạ 
Do lòng tin khiêm tốn của người ta 
Đụng chạm vào xác thánh đã thành ra 
Căn bệnh khỏi và chết cho lại sống.

Chẳng hề ít phép lạ thường ẩn hiện 
Nhưng người ta đâu để ý quan tâm 
Chỉ vô tư vì không thuộc đức tin 
Việc Đức Chúa đấng toàn năng ai hiểu.
 
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Nhà thờ Chính tòa Manila Cộng hòa Philippines (24/06/2021)
Vương cung thánh đường Chanthaburi - Thái Lan (23/06/2021)
Gió biển tuân theo lệnh (21/06/2021)
Xác nhận bức tranh mới của bậc thầy El Greco vẽ Chúa Giêsu (19/06/2021)
Hầm mộ của các thánh Marcellino và Pietro (17/06/2021)
Nước Chúa cũng nhờ người (06/06/2021)
Nhà thờ Hallgrimskirkja, Reykjavik Cộng Hòa Iceland (04/06/2021)
Móng Cái và Mũi Cà Mau (03/06/2021)
Kiến trúc đặc trưng của nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên (01/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log