Gương điển hình

Hai trẻ thánh ở Fatima

Cập nhật lúc 09:59 24/05/2017
        Ngày 13/5/2017 Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tới Fatima cùng với nhiều lãnh đạo các quốc gia và cả hàng triệu khách hành hương long trọng kỷ niệm 100 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra nơi đây (1917-2017) và phong thánh cho 2 trẻ chăn cừu đã chứng kiến sự kiện trên. 
        Bối cảnh thế giới lúc đó là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đang tàn phá châu Âu. Bồ Đào Nha là nước nghèo, còn Fatima là giáo xứ có chừng 2.500 tín hữu sống rải rác ở 40 thôn xóm. Phần lớn phụ nữ ở đây mù chữ. Chỉ có ít người biết đọc, biết viết. Ba đứa trẻ là anh em họ gồm có Lucia Santos sinh ngày 22/3/1907. Hai anh em ruột là Francisco Marto sinh 11/6/1908 và Jacinta Marto sinh ngày 11/3/1910. Ba đứa trẻ vẫn đi chăn cừu ngoài bãi Covade Iria cách làng chừng hai cây số.

​        Năm 1915, một lần lũ trẻ thấy một thiên thần hiện ra ở bãi cỏ. Chúng về kể với người lớn nhưng chẳng ai tin. Mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra và dạy chúng cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin, con thờ. Con trông cậy và yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa”. Thiên thần cũng nhắc chúng ngày 13/5/1917 sẽ chứng kiến một biến cố tại đây. Đúng ngày 13/5, một bà mặc áo trắng hiện ra nói với 3 trẻ hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Bà hẹn ngày 13/6 sẽ quay lại. Jacinta không giữ được bí mật như bà áo trắng dặn mà kể với cha mẹ. Nhưng cũng chẳng ai tin. Linh mục giáo xứ cũng không tin. Trong báo cáo gửi lên Đức Giám mục giáo phận Leroa, vị linh mục viết rằng: Cần phải tránh xa chuyện tầm phào này. 

​        Ngày 13/6, ba em lại ra bãi cỏ. Có vài chục người tò mò ra theo. Mọi người đọc kinh lần hạt chờ đợi. Bà áo trắng lại hiện ra, nhắc tầm quan trọng của việc đọc kinh Mân Côi kính Trái Tim Mẹ vô nhiễm Maria. Bà cũng báo trước 2 em Francisco và Jacinta sẽ chết sớm. Bà nói: Ta sẽ đưa Francisco và Jacinta về trời. Còn Lucia sẽ ở lại một thời gian để loan truyền cho mọi người biết và yêu mến Chúa Giêsu. Bà cũng bảo Lucia phải đi học chữ để loan báo lời của bà cho người khác. Khi lũ trẻ hỏi bà là ai? Bà xưng là Đức Maria.

​        Những người đi theo không trông thấy gì, chỉ thấy cành cây sồi trĩu cong xuống và sau ít phút bật lên như cũ.

​        Ngày 13/7/1917, Đức Mẹ lại hiện ra lần thứ ba.  Có khoảng 4.000 người đi theo. Đức Mẹ nhắc lại việc siêng năng lần hạt kinh Mân Côi để chấm dứt chiến tranh. Đức Mẹ nói cho các em biết 3 điều bí mật quen gọi là “3 bí mật Fatima”. Hai bí mật đầu được công bố năm 1942, đó là thị kiến về hỏa ngục để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Nước Nga sẽ ăn năn trở lại và Trái Tim Mẹ toàn thắng. Bí mật thứ ba mới được bạch hóa năm 2000 về chuyện Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát.

​        Lo sợ dân chúng kéo về gây hỗn loạn, chính quyền đã bắt giam các em nhưng do dân chúng phản đối, họ phải thả các em. Ngày 19/8, Đức Mẹ lại hiện ra lần nữa. Các em xin Bà làm một dấu lạ để dân chúng tin. Đức Mẹ hứa sẽ làm điều đó. Ngày 13/9, Đức Mẹ lại hiện ra. Lần này có chừng 30.000 người đi theo. Đức Mẹ nói, lần sau, cả gia đình Thánh gia sẽ đến đây. Ngày 13/10/1917, có 70.000 người ra bãi cây sồi. Đức Mẹ nói: chiến tranh thế giới sẽ chấm dứt và truyền xây nhà nguyện để kính Mẹ. Đức Mẹ đã làm mặt trời nhảy múa trước mắt mọi người khi cơn mưa tầm tã vừa dứt.
 

 
​        Francesco mất năm 1919 và Jacinta mất năm 1920 vì bệnh phổi. Cả hai đã được Đức Gioan Phaolô II đặt lên bậc chân phước năm 2000. Thi hài được đặt ở Vương cung thánh đường Fatima. Chị Lucia vào tu viện, khấn lần đầu năm 1928. Chị còn được thị kiến với Đức Mẹ nhiều lần và Đức Giám mục giáo phận yêu cầu chị viết lại biến cố Fatima. Năm 1948, chị vào dòng kín Camelo và qua đời ngày 14/2/2005, hưởng thọ 97 tuổi. Hồ sơ phong thánh của bà với 15.000 trang đang được chuẩn bị để trình Tòa Thánh.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Một linh mục Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ Kỷ lục thế giới (22/05/2017)
Người đi đường khó... (22/05/2017)
Thánh nữ Faustina Kawalska (18/05/2017)
Thánh Giêrađô Majella (10/05/2017)
Chuyện tình người lính trẻ (09/05/2017)
Người minh chứng phép lạ (08/05/2017)
Bàn tay đắp bồi trên mảnh đất phù sa (05/05/2017)
Cha Piô ”Năm dấu Thánh” (04/05/2017)
Người mục tử có tấm lòng của một người mẹ (03/05/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log