Gương điển hình

Một giáo dân bỏ tiền tỉ đi xây mộ người dưng

Cập nhật lúc 20:23 19/03/2010

 

Ông Tuyến đã từng phải nhặt nhạnh từ cái bao dứa vứt đi về gột rửa, dùng lại. Rồi sau trở thành người đầu tiên trên quy mô mấy huyện phía nam tỉnh Nam Định có máy kéo ra sợi cước tơ để đan lưới, bện chão thừng. Từ một người làm thuê nay thuê lại cả trăm người làm công. Có tiền ông cho ba con đi lao động, học tập rồi mở cả bốn công ty bên nước ngoài, sử dụng nhân công cả trong và ngoài nước. Công ty của người con cả là Lâm Văn Tuyển (sinh năm 1979) có 45 công nhân trong đó con em trong giáo xứ là 26 người, còn lại sử dụng công nhân bản xứ…Tuy nhiên, đối với cơ sở kéo sợi cước tại giáo xứ nay ông đã nhượng lại, phổ biến kinh nghiệm cho con cháu tự kinh doanh, sản xuất. Ông muốn rảnh rang chơi cây cảnh và đi làm việc thiện.  
Công việc làm từ thiện của ông bà Tuyến rất nhiều (như hỗ trợ người khuyết tật, neo đơn, tặng quà nhà khuyết tật Dục Anh- Bùi Chu…), song cái mà có nhiều người xúc động nhất là việc ông bỏ tiền túi đi xây những ngôi mộ vô thừa nhận. Công việc này ông bà đã làm trong hai năm (2008-2009). Việc làm từ thiện được bắt nguồn từ việc mỗi khi đi qua cánh đồng, nhất là khu nghĩa địa, ông thấy có quá nhiều những nấm mộ mồ côi (vô thừa nhận), trong các ngày tưởng nhớ không ai hương khói. Những nấm mồ kia đều quạnh hiu và ông đã nghĩ đến việc quy tụ họ lại nơi sạch đẹp, khang trang. Ông làm tờ trình lên UBND xã, được xã chấp nhận, giao đất để ông qui tụi mộ về. Ông trình bày với cha xứ Lác Phường và cha xứ Lác Lý. Hai cha đều nhất trí cao và rao giảng trên nhà thờ, nhờ giáo dân ủng hộ. Việc giáo dân ủng hộ là: Kiểm tra kĩ trên ruộng nhà mình, thổ đất nhà mình nếu thấy có mộ xin báo cho đội quy tụ mộ do ông bỏ tiền lập ra. Đội tìm kiếm, quy tụ của ông có 10 người, nhận được tin báo đâu có mộ thì đến cải táng về nơi đã định. Ông được UBND xã cấp cho hai khu đất (mỗi giáo xứ một khu). Mỗi khu ông cho kiểm tra kĩ càng rồi đổ đất cao, xây tường bao quanh. Hai khu đều có tượng lớn Chúa Giêsu thăng thiên, ý hiểu cầu mong các linh hồn cũng được sống lại cùng Người và lên thiên đàng hưởng vĩnh phúc. Hài cốt, đồ tùy táng cải tìm được được mang đến hai khu đất mới này xây thành phần riêng thẳng hàng trang lối, khoảng cách đều nhau… Ông giao cho đội tìm kiếm nghiêm túc ghi chép sơ đồ, vị trí, dấu chỉ từng ngôi trước khi đào mộ quay hướng nào, giáp mương, giáp nhà… đề phòng sau có thân nhân tìm đến nhận ra ông bà, người thân của mình. Bà Dịu- vợ ông Tuyến giúp ông ghi chép sổ sách, thanh toán công lương cho đội tìm kiếm cho biết: Hiện nay đã quy tụ, xây trồng đẹp đẽ cho 1.480 ngôi; tổng chi lên đến con số trên dưới 2 tỷ đồng. “Bỏ tiền, bỏ công đi xây mộ người dưng nhưng tôi rất vui anh ạ!”- bà Dịu tâm sự.  

 

Hằng năm, những ngôi mộ do ông Tuyến quy tụ đều được hương khói, thánh lễ cầu nguyện. Gần đây, nhiều người lại đến báo cho đội là vẫn còn ở một số nơi, ông bà lại có dự định trình UBND xã xin tiếp diện tích đất để quy tụ cho họ… Ông Tuyến coi việc tìm kiếm và quy tụ những ngôi mộ vô thừa nhận trên như một nghĩa cử cao đẹp chứ không phải hành động ban ơ, thí của...
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Về xứ đạo Đồng Bào (11/03/2010)
Giáo xứ Thổ Hoàng với chương trình 'Bát gạo tình thương' (27/02/2010)
Tốt đời đẹp đạo ở Kiện Khê (05/02/2010)
Đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Ninh với phong trào thi đua yêu nước (02/01/2010)
Làng phong, làng giáo xưa, làng du lịch Hòa Vân nay mai. (29/12/2009)
ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO ĐỒNG NAI VỚI CÔNG TÁC TỪ THIỆN (24/12/2009)
Đồng bào có đạo làm theo gương Bác (13/12/2009)
Linh mục Phạm Bá Trực - người công dân trọn đời 'kính Chúa, yêu nước' (28/11/2009)
Nữ tu dòng Chúa Quan Phòng dấn thân phục vụ tha nhân và xây dựng quê hương (21/11/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log