Gương điển hình

Năm chị em ruột cùng vào một dòng tu

Cập nhật lúc 05:03 18/09/2021
Từng bước một, Chúa Giêsu đã kêu mời 5 chị em Jordán, Francesca, Amada, Ruth Maria và Nazareth bước vào đời sống tu trì. Ảnh: CTV
Từng bước một, Chúa Giêsu đã kêu mời 5 chị em Jordán, Francesca, Amada, Ruth Maria và Nazareth bước vào đời sống tu trì. Ảnh: CTV
Trong lúc châu Âu đang khủng hoảng, thiếu hụt ơn gọi thánh hiến. Người ta tính mỗi năm có tới 3000 nữ tu rời dòng tu về nhà. Nên chuyện năm chị em gái ruột cùng vào một dòng tu trong vòng 2 năm ở Tây Ban Nha là một chuyện hết sức kỳ lạ.

Gia đình của năm chị em nữ tu này ở phía bắc Tây Ban Nha. Gia đình có 7 người con: 2 trai và 5 gái. Người đầu tiên nhập dòng là chị Jordan, tiếp đó là Traincesna, Amada de Jesus và cuối cùng là chị cả Ruth Maria và cô út Nazareth.

 Điều lạ là các chị em chơi thân thiết với nhau nhưng cũng không ai tâm sự là mình sẽ đi tu. Chị Jordan khi đến bệnh viện chăm cậu em trai bị ốm, chị thấy nỗi đau của các bệnh nhân. Đặc biệt, có người bệnh vừa vui vẻ nói chuyện với chị chiều tối thì đến đêm đã qua đời. Chị Jordan cầu nguyện với Chúa xin nâng đỡ các bệnh nhân. Lạ thay, chị thấy Chúa hiện diện ở chính các bệnh nhân và mong được yêu thương chia sẻ. Vậy Chúa muốn con làm gì? Jordan cầu nguyện và được hướng dẫn đến Dòng nữ tu chiêm niệm Jesu Communio. Dòng này mới được thành lập năm 2010 ở Burgy cùng gần nơi sống của gia đình chị. Năm đó chị Jordan mới 23 tuổi.

 Chị Amada de Jesus chia sẻ với báo chí: Đây là điều ngạc nhiên với nhiều người và ngay cả 5 chị em chúng tôi. Năm chị em chúng tôi xin gia nhập vào Dòng tu nữ Jesu Communio trong vòng 2 năm. Khi còn sống chung trong gia đình với bố mẹ, anh em, chúng tôi chưa bao giờ tâm sự về ý muốn tu trì. Chúng tôi tin rằng, Thiên Chúa có chương trình, kế hoạch riêng của Ngài. Chúa Thánh Thần sẽ khởi động niềm khát khao dâng hiến của mỗi chúng tôi vào thời điểm thích hợp. Tôi đang học Đại học sư phạm năm cuối, chuyên ngành giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật. Khi đi thực tập, gặp gỡ các người khuyết tật, tôi thấy Chúa gọi tôi phục vụ cho người khuyết tật.

Tôi rất vui vì Chúa muốn tôi là công cụ của Ngài. Vậy là tôi sẽ từ bỏ nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ như các sinh viên nữ cùng học. Tôi theo học một khóa thảo luận do Dòng tu Jesu Communito mở ra ở giáo xứ. Tôi nói với Mẹ Bề trên của dòng: Con nghe tiếng Chúa gọi con nhưng con học sư phạm giáo dục cho người khuyết tật thì có làm được gì khi vào dòng? Mẹ Bề trên nói: Miễn là con biết Chúa hiện diện ở các anh chị em khuyết tật. Chúa sẽ hướng dẫn con cách làm sao cho hiệu quả. Vậy là chị vào dòng tu. 

Chị cả Ruth Maria rất mê điện ảnh và thần tượng ngôi sao điện ảnh của Tây Ban Nha Olalla Oliveros. Cô diễn viên xinh đẹp này sinh năm 1977 và thành minh tinh nổi tiếng. Các hãng quảng cáo trả cho cô số tiền khổng lồ để cô mặc trang phục của họ vài phút trên sân khấu thời trang. Năm 2010, cô Olalla Oliveros qua Bồ Đào Nha và viếng Đức Mẹ Fatima. Cô ngạc nhiên, thấy các nữ tu đẹp tựa thiên thần nhưng lại mặc các tu phục rất đơn giản. Cô tự hỏi: hóa ra lâu nay, mình khoác các bộ trang phục được cho là thời thượng, sành điệu chỉ là để mua vui cho thiên hạ thôi. Cô cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima là mình cũng muốn đẹp như các nữ tu. Cô nghe Đức Mẹ nói: Hỡi con gái yêu của Mẹ, sao con không thành nữ tu để được đẹp lòng Thiên Chúa? Vậy là khi về Tây Ban Nha, cô Olalla Oliveros tuyên bố: cô sẽ vào Dòng nữ chiêm niệm Thánh Micae ở Tây Ban Nha. Việc trở thành nữ tu của ngôi sao điện ảnh Olalla Oliveros không chỉ gây xôn xao báo giới mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của chị Ruth Maria. Chị về nói với cô em út Nazareth: Nhà có 5 chị em, 3 em đã thành nữ tu, chị cũng muốn vào dòng tu chiêm niệm như 3 em và cô diễn viên Olalla Oliveros nên em là con gái duy nhất nên ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Cô Nazareth trả lời: Tại sao các chị vào dòng tu được mà lại bắt em ở nhà? Thế là hai chị em cùng vào dòng tu chiêm niệm 6 tháng sau đó.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Hết lòng vì người bệnh (17/09/2021)
Giáo phận Bà Rịa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (16/09/2021)
Nữ vận động viên Công giáo đấu giá huy chương Olympic để cứu người (12/09/2021)
Cuộc đời kỳ lạ của nữ tu dòng kín Biển Đức đoạt giải Oscar (09/09/2021)
Chuyện nghĩa tình của người trẻ (09/09/2021)
Mình đã sắn sàng trở lại chiến tuyến (08/09/2021)
Thánh Grêgoriô cả, Giáo hoàn, Tiến sĩ Hội Thánh (06/09/2021)
Những hạt giống yêu thương trong đại dịch (04/09/2021)
Lan tỏa phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” (02/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log