Suy tư - Chia sẻ

Chúa làm cho tôi nhiều sự lạ lùng, sự lạ lùng cao quý nhất là Chúa cho tôi tin tôi được Chúa yêu thương, mặc dù tôi bất xứng

Cập nhật lúc 15:14 08/05/2022
1.
Thực sự, tôi chẳng là gì, tôi chẳng đáng gì, chỉ có những yếu đuối, thế mà tôi vẫn được Chúa thương cho tôi tin. Tôi được Chúa yêu thương tôi với hoàn cảnh riêng tư của tôi.

2.
Từng bước tôi đi, từng hơi tôi thở, tôi luôn tin tôi có Chúa ở với tôi.
Hành trang đời tôi là đức tin.


3.
Thực sự tôi chọn cho tôi giới luật yêu thương làm hướng đi cuộc đời tôi. Nhưng yêu thương là phải dựa trên đức tin.

4.
Nếu cần diễn tả đức tin của tôi đối với Chúa, theo cảm nghiệm, thì:
+ Tin là như nhìn thấy Chúa.
+ Tin là như chạm vào Chúa.
+ Tin là như ngửi được mùi thơm của Chúa.
+ Tin là như nghe được Chúa nói với tôi.

5.
Nói tóm lại, tin là một cuộc sống thân mật với Chúa.

6.
Do vậy, kỷ niệm 47 năm Giám mục, Đức Mẹ khuyên tôi: Hãy tạ ơn Chúa vì đã được ơn giữ vững đức tin.

7.
Nhìn ơn này, Đức Mẹ cũng khuyên tôi nên nhắc cho cộng đoàn đức tin: Lúc này hãy làm chứng cho Chúa bằng đức tin mạnh mẽ.

8. 
Riêng tôi, làm chứng cho Chúa bằng đức tin mạnh mẽ là thế này;
Tôi để mình được Chúa ấp ủ, như gà con dưới cánh gà mẹ và như trẻ thơ được mẹ hiền ấp ủ trong lòng mẹ.


9.
Lúc này, tôi được Đức Mẹ gọi tôi: Hãy lên đường để làm chứng cho Chúa bằng đức tin.

10.
Làm chứng cho Chúa bằng đức tin đó là điều tôi đang làm, nhờ Đức Mẹ.

11.
Nhiều người cũng đang làm chứng cho Chúa bằng đời sống đức tin trưởng thành.

12.
Đời sống đức tin trưởng thành không dễ đâu.
Lạy Chúa, xin xót thương chúng con.

ĐGM GB BÙI TUẦN
 
1.
Thực sự, tôi chẳng là gì, tôi chẳng đáng gì, chỉ có những yếu đuối, thế mà tôi vẫn được Chúa thương cho tôi tin. Tôi được Chúa yêu thương tôi với hoàn cảnh riêng tư của tôi.

2.
Từng bước tôi đi, từng hơi tôi thở, tôi luôn tin tôi có Chúa ở với tôi.
Hành trang đời tôi là đức tin.


3.
Thực sự tôi chọn cho tôi giới luật yêu thương làm hướng đi cuộc đời tôi. Nhưng yêu thương là phải dựa trên đức tin.

4.
Nếu cần diễn tả đức tin của tôi đối với Chúa, theo cảm nghiệm, thì:
+ Tin là như nhìn thấy Chúa.
+ Tin là như chạm vào Chúa.
+ Tin là như ngửi được mùi thơm của Chúa.
+ Tin là như nghe được Chúa nói với tôi.

5.
Nói tóm lại, tin là một cuộc sống thân mật với Chúa.

6.
Do vậy, kỷ niệm 47 năm Giám mục, Đức Mẹ khuyên tôi: Hãy tạ ơn Chúa vì đã được ơn giữ vững đức tin.

7.
Nhìn ơn này, Đức Mẹ cũng khuyên tôi nên nhắc cho cộng đoàn đức tin: Lúc này hãy làm chứng cho Chúa bằng đức tin mạnh mẽ.

8. 
Riêng tôi, làm chứng cho Chúa bằng đức tin mạnh mẽ là thế này;
Tôi để mình được Chúa ấp ủ, như gà con dưới cánh gà mẹ và như trẻ thơ được mẹ hiền ấp ủ trong lòng mẹ.


9.
Lúc này, tôi được Đức Mẹ gọi tôi: Hãy lên đường để làm chứng cho Chúa bằng đức tin.

10.
Làm chứng cho Chúa bằng đức tin đó là điều tôi đang làm, nhờ Đức Mẹ.

11.
Nhiều người cũng đang làm chứng cho Chúa bằng đời sống đức tin trưởng thành.

12.
Đời sống đức tin trưởng thành không dễ đâu.
Lạy Chúa, xin xót thương chúng con.
ĐGM GB BÙI TUẦN
 
 
Thông tin khác:
Trăn trở của vị linh mục về hưu (30/04/2022)
Chúa là mục tử nhân lành (29/04/2022)
Đức Mẹ khuyên tôi hãy tin rằng có Chúa đồng hành với mọi kẻ được Chúa nhận là con Chúa (28/04/2022)
Hãy Theo Thầy (27/04/2022)
Ẩn mình trong trái tim Mẹ (26/04/2022)
Lòng thương xót Chúa (21/04/2022)
Đức Mẹ dạy tôi việc quan trọng nhất lúc này là hãy xin Chúa tha tội cho chúng ta (20/04/2022)
Niềm tin và hy vọng phục sinh (15/04/2022)
Đức Mẹ đang khóc, đó là sứ điệp mà Chúa gửi đến Hộ thánh hôm nay (14/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log