Suy tư - Chia sẻ

Dịp sang năm mới, Đức Mẹ dạy tôi hãy đón nhận sự sống mới do Chúa trao ban

Cập nhật lúc 06:26 26/01/2022
Sắp bước sang năm mới Nhâm Dần, lòng tôi rộn ràng, cầu mong cho mình và cho những người thân nhiều điều tốt đẹp.
Con xin tín thác vào tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim Cha lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng Cha. Ảnh: CTV
Con xin tín thác vào tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim Cha lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng Cha. Ảnh: CTV
1.
Sắp bước sang năm mới Nhâm Dần, lòng tôi rộn ràng, cầu mong cho mình và cho những người thân nhiều điều tốt đẹp.

2.
Tôi cầu xin Đức Mẹ ban quà năm mới. Đức Mẹ âu yếm khuyên tôi: “Năm mới, con hãy đón nhận sự sống mới do Chúa trao ban”.

3.

Tôi hỏi Đức Mẹ, sự sống mới mà Mẹ nói đó, là thế nào?
Đức Mẹ trả lời tôi rất rõ: “Đó là con hãy sống mật thiết với Chúa.
+ Hãy gặp gỡ Chúa nhiều hơn.
+ Hãy lắng nghe Chúa nhiều hơn.
+ Hãy ở lại bên Chúa nhiều hơn.


4.
Nhờ vậy, con sẽ biết phục vụ Hội Thánh tốt hơn.
Con sẽ biết yêu Tổ quốc tích cực hơn. Con sẽ biết lo cho người nghèo cụ thể hơn.”


5.
Mẹ còn quả quyết:
“Hơn nữa, sự sống mới sẽ đem lại cho con nhiều sức mạnh, giúp con vượt qua được những gian lao thử thách”.

6.
Bởi vì năm mới có thể sẽ có những thử thách đau đớn, giống như những thử thách, mà xưa tiên tri Simeon đã nói cho Đức Mẹ, ngày Mẹ dâng con trong đền thờ:
“Còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2, 35).


7.
Như vậy, sự sống mới đòi tôi phải tỉnh thức nhiều, và phải chiến đấu nhiều với chính mình.

8.
Thú thực là tôi rất yếu trong lĩnh vực tỉnh thức và phấn đấu với chính mình. Nên tôi chỉ biết cậy trông vào Đức Mẹ.

9.
Tôi thấy Mẹ lo cho tôi còn hơn là chính tôi lo cho tôi.

10.
Mẹ lo cho tôi bằng một tình yêu riêng tư rất rõ. Mẹ thương tôi như thương mọi người khác. Mẹ còn thương tôi với những riêng tư, mà chỉ một mình tôi cảm nhận được.

11.
Chính lúc này, tôi đang đón nhận sự sống mới tràn vào hồn tôi, một sự sống, mà tôi tin chắc là từ Chúa trao ban cho tôi do lòng thương xót Chúa, chứ không do công phúc nào của tôi.

12.
Tôi tha thiết cầu xin Chúa ban cho mọi người được hạnh phúc đón nhận sự sống mới.

13.
Đừng bỏ lỡ cơ hội Chúa đang sẵn sàng trao ban.

ĐGM GB Bùi Tuần
 
Thông tin khác:
Chúng ta được trở nên thụ tạo mới (05/01/2022)
Dịp lễ Chúa Giáng sinh Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy để ý nhiều đến thiện tâm (04/01/2022)
Ra đi đừng sợ hãi (26/12/2021)
Đức Mẹ giúp tôi cầu nguyện trong thân phận con người đau khổ (25/12/2021)
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối (22/12/2021)
Đức Mẹ chúc tôi hãy trở nên như trẻ thơ giống Chúa Hài Đồng (21/12/2021)
Đức Mẹ giúp tôi biết lo cho sức khỏe của mình về những lĩnh vực quan trọng (14/12/2021)
Cuộc thăm viếng thể hiện tình yêu và ơn cứu độ (13/12/2021)
Đức Mẹ giúp tôi biết lo cho sức khỏe của mình (10/12/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log