Suy tư - Chia sẻ

Đời sống phó thác

Cập nhật lúc 15:23 04/06/2022
1.
Mấy ngày nay, tôi mệt mỏi, tối tăm. Tôi xin Đức Mẹ dẫn đường chỉ lối cho tôi con đường sống đạo, Đức Mẹ trả lời: “Con hãy nghỉ ngơi nơi trái tim Mẹ”.
Vâng ý Mẹ, tôi ẩn mình rất sâu trong trái tim Mẹ.

2.
Trong trái tim Mẹ, tôi nghe Mẹ dạy tôi: “Con hãy phó thác mình con cho Chúa. Chúa là Cha của con”.

3.
Mẹ cho tôi nhớ lại lời sau cùng Chúa Giêsu nói trên Thánh giá xưa: “Lạy Cha, con xin dâng phó linh hồn con trong tay Cha”.
Chứng tỏ tâm tình phó thác mình cho Thiên Chúa là Cha được coi là của lễ đẹp lòng Chúa hơn hết.


4.
Tôi đã đối diện với Chúa, và đã nói với Chúa tâm tình phó thác của tôi. Chúa trả lời: “Cha sẽ dùng con như ý của Cha. Cha dạy con làm gì, đi đâu, thì tùy ý Cha”.

5.
“Phần con con hãy cộng tác với Cha. Cộng tác triệt để, cộng tác bền vững, cộng tác nhất là trong hoàn cảnh xem như thất vọng”.

6.
Vâng ý Chúa, tôi đã phó thác như vậy. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhất là vì tôi tin Đức Mẹ luôn ở bên tôi, Chúa luôn ở cùng tôi.

7.
Tôi càng vui và hạnh phúc vì Chúa đã dùng nhiều người để lo cho tôi.

8.
Tôi vui và hạnh phúc rất nhiều, khi tin rằng đời sống phó thác của tôi sẽ đưa tôi vào Thiên đàng, được ở bên Chúa đời đời.

9.
Tôi càng vui và hạnh phúc vì tin rằng: đời sống phó thác của tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho những người thân của tôi, cho Hội Thánh tại Việt Nam, cho Tổ quốc Việt Nam của tôi.

10. 
Tôi thấy: đời sống phó thác đang trở thành vườn hoa thơm đẹp phủ toàn khắp Hội Thánh Việt Nam hiện nay.

11.
Do vậy, tôi thường sám hối vì đã thiếu sót nhiều trong đời sống phó thác.

12.
Sám hối đó được Đức Mẹ nhận như bông hoa thơm đẹp, để Mẹ dâng lên Chúa.

13.
Satan tất nhiên sẽ tìm nhiều cách, để phá đời sống phó thác nói trên.
Do vậy, chúng ta cần cầu nguyện và phấn đấu không ngừng.

14.
Sống phó thác là một ơn cao quí Chúa thương ban.

15.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
ĐGM GB Bùi Tuần
Thông tin khác:
Chúa Thánh Thần đấng ban sự sống (27/05/2022)
Hãy cộng tác tích cực vào kế hoạch cứu độ của Chúa (26/05/2022)
Chúa thăng thiên để ta sống thăng hoa (20/05/2022)
Dâng Mẹ hoa khiêm nhường (19/05/2022)
Tình yêu không đổi thay (14/05/2022)
Chuẩn bị đi vào những thử thách lớn (13/05/2022)
Chúa là cây nho - con là cành nho (11/05/2022)
Hãy yêu, như thầy đã yêu (09/05/2022)
Chúa làm cho tôi nhiều sự lạ lùng, sự lạ lùng cao quý nhất là Chúa cho tôi tin tôi được Chúa yêu thương, mặc dù tôi bất xứng (08/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log