Suy tư - Chia sẻ

Dâng Mẹ hoa khiêm nhường

Cập nhật lúc 14:09 19/05/2022
1.
Tháng 05 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi hỏi Mẹ: Mẹ muốn con dâng cho Mẹ thứ hoa gì?

2.
Đức Mẹ trả lời: Con hãy dâng cho Mẹ thứ hoa mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dạy con.

3.
Liền ngay lúc đó, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại một thái độ ứng xử mà Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi, đó là thái độ khiêm tốn của Ngài.

4.
Thái độ khiêm tốn của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II được thể hiện rất rõ ở hai lời cảm ơn và xin lỗi.

5.
Lần nào đến Vatican để gặp Ngài, tôi cũng đợi Ngài ở phòng khách. Phải vài phút sau, chính Ngài đến phòng đợi, để gặp tôi. Lời đầu tiên Ngài nói với tôi là: Cám ơn và xin lỗi. Rồi Ngài cầm tay tôi dẫn vào nhà nguyện riêng của Ngài. Hai Cha con cùng quì trước bàn thờ. Sau đó Ngài dẫn tôi đến phòng ăn, Ngài hay lặp lại lời: Cám ơn và xin lỗi.

6.
Trường hợp, tôi được cùng với đoàn Giám mục đến yết kiến Ngài, thì tất nhiên tôi phải đợi, mới đến lượt tôi được tiếp riêng. Lúc vừa gặp, Ngài cũng nói: Cám ơn và xin lỗi.

7.
Hôm nay, khi nhớ lại những hình ảnh đẹp trên đây, mà Đức Gioan Phaolô II đã để lại cho tôi, tôi thấy đó là những hoa thơm đẹp thiêng liêng, mà Chúa cũng đang cho sinh nở tại Việt Nam lúc này.

8.
Thực vậy, những người có chức quyền trong đạo ngoài đời mà biết cảm ơn và xin lỗi dân, thì được coi là những người đạo đức, mang dấu ấn của Chúa. Chúa thương họ. Chúa cứu họ.

9.
Nhờ vậy mà họ cũng sẽ cứu được nhiều người khác. Tình thương Chúa dành cho họ là vô cùng cao quí ở đời này và nhất là ở đời sau.

10.
Khiêm tốn là một thứ hoa thiêng liêng, mà Đức Mẹ ưa thích.

11.
Khiêm tốn là dấu chỉ chắc chắn của những ai được Chúa chọn thực sự. Họ sống bé nhỏ, hèn mọn.

12.
Khiêm tốn là một ơn cao quí, Chúa thường ban cho những ai biết phó thác mình cho Đức Mẹ.

13.
Khiêm tốn là lãnh vực mà Satan thường tấn công bằng đủ mọi cách. 14. Khiêm tốn là một ơn mà các môn đệ Chúa cầu xin hằng ngày.

ĐGM GB Bùi Tuần
Thông tin khác:
Tình yêu không đổi thay (14/05/2022)
Chuẩn bị đi vào những thử thách lớn (13/05/2022)
Chúa là cây nho - con là cành nho (11/05/2022)
Hãy yêu, như thầy đã yêu (09/05/2022)
Chúa làm cho tôi nhiều sự lạ lùng, sự lạ lùng cao quý nhất là Chúa cho tôi tin tôi được Chúa yêu thương, mặc dù tôi bất xứng (08/05/2022)
Trăn trở của vị linh mục về hưu (30/04/2022)
Chúa là mục tử nhân lành (29/04/2022)
Đức Mẹ khuyên tôi hãy tin rằng có Chúa đồng hành với mọi kẻ được Chúa nhận là con Chúa (28/04/2022)
Hãy Theo Thầy (27/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log