Suy tư - Chia sẻ

Sống trong tình hình hiện nay Đức Mẹ khuyên tôi: Hãy bước theo Chúa Giêsu trên đường vác thập giá

Cập nhật lúc 11:18 09/02/2022
1.
Đêm vừa rồi, trên giường ngủ, trằn trọc với những cơn đau, tôi âm thầm cầu xin Đức Mẹ cho tôi được bình an.

2.
Thế rồi, nửa ngủ nửa thức, tôi được gặp Đức Mẹ. Mẹ dẫn tôi theo Mẹ đi 14 chặng đàng Thánh giá. Rồi Đức Mẹ nói với tôi thế này:

3.
“Đời con là một chuyến đi đau đớn. Xưa Chúa Giêsu đã vác Thánh giá. Suốt dọc đường, Chúa toàn gặp những sự kiện có khả năng gây bất mãn chồng chất. Nhưng Chúa đã bao dung, tha thứ…

4.
Nay, Chúa gọi con cũng hãy theo Ngài như vậy, nghĩa là:
+ Con hãy vác Thánh giá.
+ Đường Thánh giá Chúa là 14 chặng. Con cũng sẽ qua 14 chặng đau đớn.

5.
Con sẽ khổ nhưng con hãy luôn tin vững vàng.
+ Mẹ ở bên con.
+ Chúa Giêsu cùng vác Thánh giá với con.
+ Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, sẽ âm thầm giúp con vác Thánh giá đời con.

6.
Thánh giá là chính bản thân con, với những yếu đuối, với những sai lầm, với những tội lỗi, với những tính mê nết xấu.

7.
Thánh giá còn là những thứ như thế của những kẻ thuộc về con, của cộng đoàn, mà con đang phục vụ.

8.
Trên đường vác Thánh giá, con đừng bận tâm kể ra những khổ đau của con. Nhưng hãy nhìn vào nguồn ơn cứu độ, mà Thánh giá đưa con tới.”

9.
Thực vậy, lúc này, Đức Mẹ đang đưa tôi nhìn lại suốt đời tôi. Với Mẹ, tôi nhận ra hôm nay tôi được như thế này chính là nhờ con đường Thánh giá.

10.
Chúa trao ban cho tôi khổ đau. Rồi chính Chúa cùng khổ đau với tôi. Hơn nữa, Chúa lại khổ đau thay cho tôi.
Chúa đang khổ đau để xóa tội cho tôi.

11.
Chúa dùng khổ đau, để đưa tôi về cõi phúc.

12.
Khi con đường vác Thánh giá được cảm nhận là con đường đến tới ơn cứu độ, thì tâm hồn tôi sẽ mãi mãi là hai chữ xin vâng.

13.
Tôi xin vâng cùng với Đức Mẹ.
Tôi xin vâng cùng với Chúa Giêsu.
 
ĐGM GB Bùi Tuần
Thông tin khác:
Để lời Chúa được thực thi (27/01/2022)
Dịp sang năm mới, Đức Mẹ dạy tôi hãy đón nhận sự sống mới do Chúa trao ban (26/01/2022)
Chúng ta được trở nên thụ tạo mới (05/01/2022)
Dịp lễ Chúa Giáng sinh Đức Mẹ khuyên dạy tôi hãy để ý nhiều đến thiện tâm (04/01/2022)
Ra đi đừng sợ hãi (26/12/2021)
Đức Mẹ giúp tôi cầu nguyện trong thân phận con người đau khổ (25/12/2021)
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối (22/12/2021)
Đức Mẹ chúc tôi hãy trở nên như trẻ thơ giống Chúa Hài Đồng (21/12/2021)
Đức Mẹ giúp tôi biết lo cho sức khỏe của mình về những lĩnh vực quan trọng (14/12/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log