Tin tức - Hoạt động

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ KẺ ĐỌNG

Cập nhật lúc 16:14 02/05/2013
Ông Nguyễn phước Hiền, PGĐ sở nội vụ, trưởng BTG tỉnh Đăk nông, đại diện phòng nội vụ huyện Đak mil và các vị lãnh đạo UBND xã Đức Minh đã đến tham dự và chúc mừng.
Nhà thờ có diện tích 400m2, được xây dựng trên một khuôn viên gần 1.300 m2, tọa lạc trên một quả đồi cao nằm về phía đông bắc giáo xứ Vinh An.
Công trình được Đức Giám Mục Giáo phận đặt viên đá đầu tiên vào ngày 14/06/2012. Mặc dù khởi công xây dựng trong lúc kinh tế của giáo dân đang gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự đồng tâm nhất trí và nỗ lực của bà con Giáo dân, nên sau hơn 10 tháng xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành. Ngôi Nhà thờ là kết quả đoàn kết, hiệp thông của mọi người trong giáo họ và các vị ân nhân xa gần.
Ngược dòng thời gian, cách đây 57 năm các vị tiền bối đã phải vượt qua bao vất vả thử thách, phải chịu bao hy sinh gian khổ với ước mong; ngày mai con cháu sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một tương lai tươi sáng. Năm 1955 một số bà con Hà Tĩnh thuộc hai giáo xứ Kẻ Đọng và Gia Hòa, hạt Hương Sơn, Giáo Phận Vinh từ giã quê hương vào nam lập nghiệp. Sau nhiều lần di chuyển, thay đổi chỗ ở từ Ma lâm, Tầm hưng Phan thiết đến Sài gòn, Vũng tàu….cuối cùng 40 gia đình với hơn 100 nhân khẩu đã quyết định theo chân Cha J.B Nguyễn Quang Diệu lên vùng cao nguyên lập nghiệp và chọn Đăk Mil làm quê hương mới.
Những ngày đầu mới bước chân đến mảnh đất cao nguyên hoang dã này, một số người nhìn thấy cảnh hoang vu, rừng núi bạt ngàn đã nản lòng và bỏ cuộc. Cuộc sống ban đầu tuy gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng bù lại mảnh đất Ba Zan màu mờ đã khiến nhiều người quyết tâm bám trụ.
Trước cảnh rừng núi âm u, cảnh vật hoang dã, đêm về nghe chó hú, cọp gầm nên bà con đồng hương đã sống co cụm bên nhau để vừa bảo vệ, giúp đỡ nhau vừa để xua bớt nỗi sợ hãi và từ đó Giáo họ Kẻ Đọng đã được hình thành.
Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống khó khăn về mọi mặt, thiếu thốn đủ mọi thứ, từ dụng cụ sản xuất, cho đến giống cây trồng, vật nuôi. Phương tiện đi lại chỉ có mấy chiếc xe đạp mang từ ngoài quê vào. Nhưng với tính siêng năng, cần cù lao động của người dân Hà tĩnh và sự ưu đãi của thiên nhiên, cuộc sống của bà con dần dần đi vào ổn định.
Nhờ đất Ba Zan phì nhiêu mầu mỡ, thời tiết thuận lợi, phù hợp cho các loại cây trồng, nhất là cây cà phê, với phương châm: “Lấy ngắn nuôi dài” bà con đã trồng lương thực, các loại rau màu ngắn ngày để giải quyết đời sống trước mắt và tập trung đầu tư vào cây cà phê , nên đến khi cây cà phê bắt đầu có thu hoạch thì kinh tế ngày càng phát triển và đời sống ngày càng được nâng cao.
Là một giáo họ toạ lạc ngay khu trung tâm của xã Đức Minh và trên địa bàn của giáo họ có một chợ của xã, hoạt động khá sầm uất nên bà con ngoài việc chuyên canh cây cà phê còn một số hộ tham gia kinh doanh buôn bán do đó đời sống của bà con khá sung túc, quả đúng như câu tục ngữ Việt Nam : “Nhất cận thị, nhị cận giang”.
Hiện nay giáo họ có 153 hộ gồm 760 nhân khẩu, sống bao quanh khu trung tâm chợ, từ những mái nhà tranh tre, nứa lá năm xưa, nay đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây, tường gạch, mái ngói dáng kiểu Thái lan khang trang đầy đủ tiện nghi.
Mặc dù kinh tế có lúc còn gặp khó khăn khi giá cà phê tăng, giảm đột biến, nhưng bà con luôn quan tâm đến công tác giáo dục, do đó các em trong độ tuổi ở các cấp học đều đến trường, có 30 sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, nhiều sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm ổn định( Có 03 bác sĩ, 05 giáo viên, 02 thạc sĩ và 18 cử nhân). Đặc biệt giáo họ đã đóng góp nhiều bông hoa trong vườn hoa của Giáo hội: Có 08 linh mục, trong đó có 01 linh mục đã quá cố, 10 nữ tu, 01 thầy phó tế và 02 tu sĩ.
Giáo họ được thành lập năm 1956, chọn Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn mạng, mừng kính vào ngày 03/12/ hàng năm. Trải qua 57 năm với 14 nhiệm kỳ Ban Hành giáo, mà người trưởng ban tiên khởi là cố Phê rô Trần Trường và người đương nhiệm là ông F X. Phan Văn Triều.
Hơn 50 năm đã trôi qua với biết bao thăng trầm thử thách, bao vất vả, khổ cực và Kẻ Đọng đã vượt qua. Từ thuở ban đầu với hai bàn tay trắng, đến nay Kẻ Đọng đã có một cơ ngơi, một ngôi nhà thờ mới khá khang trang, trông khá đẹp mắt. Công tác tổ chức, sinh hoạt của giáo họ đã khá nề nếp, các đoàn thể, các hội đoàn đã được thành lập, hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu.
Mong ước có một ngôi Nhà thờ để làm nơi qui tụ các thành phần Dân Chúa để cầu nguyện, hiệp thông và là nơi cho các cháu thiếu nhi, các thế hệ trẻ đào sâu tìm hiểu về giáo lý, để trau dồi Đức tin và sống niềm tin cách cụ thể với tha nhân …của bà con Kẻ Đọng đến nay đã thành hiện thực. Đây là một Hồng Ân mà Thiên Chúa ban tặng. Hỏi có niềm vui nào vui hơn?
Cao Tiến Đạt
Thông tin khác:
Những ưu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc đối thoại với thế giới (05/04/2013)
CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ CỦA HAI VỊ GIÁO HOÀNG (25/03/2013)
Nhân sĩ trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (23/03/2013)
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THÁNH LỄ ĐĂNG QUANG GIÁO HOÀNG (19/03/2013)
NHỮNG VIỆC MỤC VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (15/03/2013)
"HABEMUS PAPAM!" - "CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG!" (14/03/2013)
VÒNG BỎ PHIẾU THỨ HAI VÀ BA: CHƯA CÓ TÂN GIÁO HOÀNG (13/03/2013)
Làn khói đen đầu tiên báo hiệu chưa có Tân Giáo Hoàng. (13/03/2013)
Khai mạc mật nghị bầu tân Giáo hoàng tại Tòa thánh Vatican (12/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log