Tin tức - Hoạt động

Trong vùng tâm dịch

Cập nhật lúc 06:51 16/07/2021
Như mọi năm thì ngày này của chúng mình phải thật là vui lắm nhỉ! Thế nhưng năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, anh em đang căng quá. Chỉ thị 10/CT- UBND về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố “chủng vi rút Delta lây nhiễm mạnh trong gia đình, khu dân cư, nơi làm việc, đặc biệt là các tòa nhà văn phòng, chung cư, các cơ sở sản xuất thực phẩm đông lạnh. Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lây lan rất nhanh và rộng trên địa bàn thành phố. Những ca bệnh đang len lỏi trong cộng đồng và một số ca được phát hiện thông qua hoạt động khám sàng lọc, tầm soát tại các cơ sở khám chữa bệnh, cho thấy các ca bệnh vẫn âm thầm phát triển trong cộng đồng song song với các ca bệnh thuộc các chuỗi lây nhiễm trước đây đã được kiểm soát.” Khiến người người, nhà nhà đều hết sức cảnh giác, không chút chủ quan, lơ là. Kể anh nghe ít chuyện Saigon nhé!

1. Chuyện phố phường

Tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 31/5/21 và ngày 14/6/21 chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, do trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ lây nhiễm giảm nhiều so với những ngày đầu thực hiện giãn cách, các giáo xứ trong quận những ngày cách ly đã thể hiện tình liên đới trong quận với nhau một cách thiết thực.

Giáo xứ Hoàng Mai có một con hẻm nhỏ 713/74 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Bà con trong hẻm này đã trải qua tâm trạng buồn vì phải sống những ngày cách ly, bắt đầu từ lúc 22h00 ngày 9/6/2021. Tuy nhiên, lúc ấy họ lại rất đoàn kết gắn bó, sống một phần tinh thần của các tín hữu thời Giáo hội sơ khai: “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung”. Khi các nhà hảo tâm tặng quà, chỉ có vài ba người đại diện đứng ra nhận, nhưng đã phân chia đồng đều ra từng phần nhỏ để cùng dùng với nhau. Anh Hà Chu Huy Bằng - Ban Điều hành (BĐH) Khu phố - đã có nhận xét: “Bà con ở khu vực cách ly này có giáo dân thuộc hai giáo xứ Hà Đông và Hoàng Mai, cùng bà con khác tôn giáo rất đoàn kết. Khi nhận quà và chia quà, họ rất trật tự, không chen lấn...”

Anh Nguyễn Văn Chiến, Thư ký Ban Đoàn kết Công giáo quận Gò Vấp, cũng trong Ban Truyền thông giáo hạt cho biết các giáo xứ đã tích cực chia sẻ tình yêu thương bằng những gói lương thực, thực phẩm, những hộp cơm trưa mỗi ngày trong Quận. Quý cha trong hai hạt Xóm Mới và Gò Vấp với 28 xứ đạo, vẫn giữ truyền thống vốn có từ nhiều năm qua, được mệnh danh: “Gò Vấp, Nơi loan tỏa yêu thương” đó là các giáo xứ luân phiên tổ chức “bữa cơm tình thương” mỗi ngày vào buổi trưa, hoặc chiều tối trong tuần cho người cơ nhỡ trong quận. Hiện nay, thay vì để họ đến nhận thì các bạn trẻ, thành viên Caritas đến trao tận nhà tại các khu phố trong các phường do đã có danh sách, địa chỉ, nên bà con cũng được an ủi trong những ngày giãn cách xã hội.

Khi cao trào dịch lây lan, riêng tại quận Tân Bình có lúc lên đến trên 30 điểm bị phong tỏa. Ngay tại phường 6 nơi tôi ở, một gia đình 06 người thì 05 người dương tính. Bà mẹ lại là người bán rau tại chợ Nghĩa Hòa thuộc phường 7 kế bên. Thế là cả hai hẻm123 và 133 đường Nghĩa Phát với 140 hộ bị phong tỏa, trong số đó có không ít là giáo dân thuộc khu họ Thánh Phanxicô, giáo xứ Sao Mai phường 7. Có đến trên 1000 người trong các khu phố được lấy mẫu xét nghiệm tại sân nhà thờ giáo xứ Nghĩa Hòa sau đó. Những ngày phong tỏa, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành phường 6 đã đến trấn an bà con và trao tặng những phần lương thực cần thiết. Giới trẻ, cha Phó, Caritas giáo xứ Sao Mai liên tiếp gửi gạo, mì gói, đường, nước chấm, cả thực phẩm tươi như rau củ, thịt gà nguyên con mỗi hộ. Có ngày một hộ nhận được hai con cho thấy tình nghĩa người Sài Gòn trong vùng tâm dịch đáng quý biết bao. Đến nay đã có kết quả xét nghiệm, tất cả đều âm tính nên chỉ còn phong tỏa tổ dân phố có người nhiễm với 26 hộ.

Các giáo xứ trong quận dù không có điểm phong tỏa trên địa bàn cũng góp các phần quà trao tặng các bà con khó khăn, lao động bị mất việc trong khu vực. Giáo xứ Tân Trang mỗi ngày phát 250-300 phần cơm trưa, Giáo xứ Tân Việt, Tân Sa Châu, Mẫu Tâm phát phần ăn trưa, ăn sáng mỗi ngày cho những người lao động trên đường phố. Giáo xứ Tân Châu cùng kết hợp các chùa trong phường tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Giáo xứ Tân Thành, Tu hội Thừa sai Thánh Mẫu Lao Động (Nước Hằng Sống) đóng góp cho Quỹ vắcxin mỗi nơi 10 triệu đồng.

 2. Chuyện nhà đạo

Ngày 31/5/2021 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng có Thư mục vụ gửi các linh mục trong giáo phận trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Ngài nhấn mạnh: “Việc ngưng thánh lễ cộng đồng trong thời gian đại dịch phát xuất từ lương tâm và ý thức trách nhiệm đối với sự sống của cộng đồng, và từ đòi hỏi của đức bác ái Kitô giáo. Thánh lễ là nguồn mạch, là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Giáo hội, chứ không phải là hoạt động duy nhất. Linh mục có rất nhiều hoạt động mục vụ phải làm chứ không phải chỉ có thánh lễ. Quí cha hãy tập cho các tín hữu sống đức tin trong mọi hoàn cảnh: cầu nguyện với Lời Chúa, chầu Thánh Thể cá nhân, lần hạt Mân Côi, lần hạt Lòng Chúa Thương Xót,… Đôi khi ngưng thánh lễ trong thời gian ngắn cũng tốt, vì nhờ đó các tín hữu khao khát Thánh Thể hơn, để sau này khi được dự lễ, sẽ tham dự cách ý thức hơn.”. Tất cả các nhà thờ giáo xứ, tu viện đều chấp hành nghiêm. Nhiều nhà thờ công bố các giờ lễ trực tuyến trên trang mạng của Tổng giáo phận để giáo dân hiệp thông. Các hoạt động mục vụ như dạy giáo lý, rửa tội, hôn nhân cũng được tạm dừng. Riêng việc an táng chỉ cử hành nghi thức tại gia với số thân nhân tham dự dưới 10 người. 

Kể anh nghe chuyện tang lễ người vợ của ông Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Ban Đoàn kết Công giáo, đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình cho thấy người dân Sài Gòn có ý thức phòng chống dịch nghiêm túc dường nào. Hôm vợ ông từ trần đúng vào ngày khu phố nơi gia đình cư ngụ có người nhiễm phải phong tỏa, thi hài vợ ông không thể đưa về nhà phải quàn nơi nhà người em. Hôm đưa tang, ông và con cháu chỉ đứng nhìn xe tang đi qua đầu hẻm mà giơ tay chào vĩnh biệt. Tất cả vì sức khỏe của cộng đồng nên gia đình ông nén đau thương để cùng mọi người đồng lòng chống dịch. Cũng mừng là toàn khu phố nơi ông cư ngụ đều không có người nhiễm, được gỡ phong tỏa một tuần sau đó.
 
ĐỖ CÔNG MINH
Thông tin khác:
Nối kết người ở xa nhưng chia xa người ở gần (16/07/2021)
Đi chúc mừng quan thầy một số đấng bậc ở Hà Nội (15/07/2021)
Hội nghị UBTƯMTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam (15/07/2021)
Thiếu nhi vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc-xin (14/07/2021)
Một cuộc chiến không biên giới chống virus Corona (13/07/2021)
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (12/07/2021)
Quảng Nam "Cái nôi" Hội thánh Tin lành Việt Nam (12/07/2021)
Người Công giáo trong những ngày dịch bệnh (10/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 (09/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log