Văn hóa nghệ thuật

TRÁI TIM

Cập nhật lúc 10:19 11/08/2012

 Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao ta buồn, tại sao ta vui, tại sao ta tức giận, tại sao ta mở lòng hay khép kín tâm hồn không? Những hiện tượng tâm lý ấy không ngừng tác động lên thái độ sống của chúng ta. Thế nhưng chúng ta biết rất ít về chúng, nên nhiều khi chúng ta thường đổ thừa cho hoàn cảnh hay kẻ khác. Sự thật là tim ta như thế nào thì ta sẽ nhìn ra thực tại như thế ấy. Trái tim của ta như một guồng máy hoạt động rất phức tạp và vô cùng kỳ bí. Nếu ta không thấu hiểu được chính trái tim mình thì ta sẽ không bao giờ làm chủ được nó. Và nếu không hiểu được chính mình thì ta cũng không thể nào hiểu được kẻ khác. Cho nên, hiểu về trái tim là nhu cầu căn bản và quan trọng nhất của con người.

 

 

Trái tim con người

 

Trái tim là phần cơ thể vô cùng quan trọng của con người. Trái tim, một công trình tạo dựng siêu bền. Trái tim là nguồn phát máu đi nuôi thân thể con người, khi nào trái tim ngừng đập, lúc ấy không còn sự sống nữa. Trái tim là một bộ phận cơ thể rất nhỏ bé được đặt trong lồng ngực, nhưng hoạt động cách không thể ngờ. Trái tim làm việc không ngừng để cung cấp máu, không hề nghỉ một giây phút, từ lúc con người sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời.

Trái tim là trung tâm của sự sống. Trái tim chứa đựng những rung động cảm xúc của tâm hồn con người. Trái tim gắn liền với những cảm nghiệm chiều sâu hay còn gọi là nhận thức của tâm hồn. Nhận thức của trái tim không cần lý lẽ, mà vẫn sâu xa hơn những nhà thuyết giảng hùng hồn. Sự hiểu biết bằng con tim là một sự hiểu biết sâu thẳm và nhiều khi không lời nào có thể diễn tả hết.

Trái tim con người không được tạo nên bằng một vật liệu gì cao xa hay quý hiếm, nó được tạo nên bằng thịt máu của chính con người. Bằng thịt nên trái tim dễ bị tổn thương, do đó trái tim được tạo hoá đặt để vào lồng ngực được những hàng rào xương sườn che chắn.

Có người đã nói rằng, khi quay ngược trái tim lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.

Đối với cuộc sống con người, trái tim thật quan trọng và mang ý nghĩa lớn lao không gì có thể thay thế được. 

 

Trái tim Chúa Giêsu

 

Đó chính là Trái tim Cực Thánh của một Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Trái Tim ấy bừng cháy lửa yêu thương: Thầy đã mang lửa xuống thế gian, và những mong lửa ấy cháy bừng lên.

Dù con người vong ân bội nghĩa, dù con người phụ bạc phản bội, Thiên Chúa vẫn yêu thương bằng trọn trái tim của Người. Người đã phán: Dù cho họ có bỏ rơi con, thì Ta vẫn chẳng bỏ rơi con bao giờ.

Trái tim Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu. Từ trên thập giá, Trái Tim ấy đã mở rộng, tuôn đổ những giọt Nước và Máu cuối cùng, để trao tặng cho con người trọn vẹn tình yêu, sự thanh tẩy và nguồn ân phúc của Thiên Chúa. Trái tim ấy cùng nhịp đập với trái tim con người. Trái tim ấy cùng rung động trước những cảm xúc của con người. Trái tim ấy đồng cảm và rộng mở yêu thương, luôn ở bên và đồng hành với con người.

 

 

Trong trái tim Chúa

 

Thiên Chúa biết con người yếu đuối mỏng giòn và như chiếc bình sành dễ vỡ nên Người luôn yêu thương, bao bọc chúng ta bằng chính lượng ân sủng phong phú của Người, thể hiện qua chính Trái tim rộng mở yêu thương của Người.

Chúng ta nhớ đến lời Chúa nói qua miệng tiên tri Ezêkiel : “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt, để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta” (Ed11,19-20). Thiên Chúa chữa lành trái tim bị tổn thương của con người, bởi vì từ trái tim ấy đã bị hoen ố, ngả theo điều xấu nên từ đó phát xuất ra nhiều gian ác, sai lầm, những tư tưởng xấu... để ban lại cho con người một trái tim nguyên tuyền như trái tim yêu thương của chính Ngài.

Trong tâm tình của tháng sáu, chúng ta được mời gọi hãy đến chiêm ngắm, cảm nghiệm và ở lại trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu: Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Trái tim Chúa giàu tình yêu thương, nên ở trong trái tim Chúa, trái tim con người cũng được tưới gội thương yêu như vậy.

Tôi đọc được trong một cuốn sách có những suy tư, so sánh rất ý nghĩa như thế này:

Như trái tim lọc những dòng máu dơ bẩn khi đi qua các ngõ ngách của cơ thể, để thay vào đó dòng máu tinh tuyền và mang sức sống nuôi dưỡng và làm phát triển toàn thân; Thiên Chúa đang từng giây phút thanh lọc tôi bằng Lời của Người qua dòng đời tôi đang sống. Lời đã sáng tạo và Lời hằng làm nên cái mới. Thiên Chúa đang làm nên những cái mới lưu chảy trong tim tôi. Từng phút giây, Người vẫn không ngừng đổ rót hồng ân Thánh Thần đổi mới cuộc sống trong tôi. Kìa cái cũ đang qua đi và cái mới đang thành sự.

Như chức năng lọc của trái tim, Thiên Chúa đang thanh luyện cuộc đời tôi bằng Thánh Thần của Người. Lọc những vị kỷ để còn vị tha. Lọc hiềm thù để còn yêu thương. Lọc những gì là ô uế để còn những gì tinh trong. Nếu trái tim không lọc rửa, dòng máu sẽ trở thành dòng sông đem đến chết chóc. Nếu Thánh Thần không được ban xuống trong tôi, như trái tim không còn lọc tẩy, cuộc sống tôi sẽ chết dần chết mòn trong ô uế và tội lỗi. Thánh Thần đang đổi mới cuội đời tôi.

Như chức năng của máu là nuôi dưỡng những phần nhỏ nhất của cơ thể, Thiên Chúa đang tháp nhập toàn bộ cuộc sống này của tôi vào lòng yêu thương của Người bằng cách thẩm thấu. Nếu dòng máu bơm đi từ tim không tới được phần cơ thể nào, cơ thể ấy sẽ chết, và sớm cần được cắt rời khỏi thân thể. Thiên Chúa sống trong tôi và đó là điều tôi cảm nghiệm trong dòng máu lưu chuyển châu thân này, nên tôi biết trong thân thể mỏng giòn yếu đuối này, tôi cần được tham dự vào sự sống của Người.

Chúng ta cũng từng nghe người ta nói rằng, con người, nhất là những người trẻ, mang trong mình một trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương? Chúng ta đã từng, đang và sẽ vẫn thấy cảnh người ta xua đuổi, sợ sệt, tránh xa, bỏ rơi, hững hờ, không quan tâm, lắc đầu, chê bai, lừa dối, phản bội,… những người cam chịu cảnh đói, nghèo, khó khăn, xấu xí,…

Chúng ta và nhiều người khác sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Có những lúc chúng ta sợ rằng trao tình yêu vào những người nghèo, khổ, khó khăn, xấu xí là ngu, là khờ, là dại. Ai đời lại đi làm như vậy. Bởi vì họ sẽ không có khả năng để đáp lại tình yêu của chúng ta. Vì vậy, đừng bao giờ dính dáng với chữ “nghèo”. Có một câu nói rất hay cho sự toan tính bủn xỉn này: “trên thế giới này đâu phải tất cả chỉ là toan tính, dối lừa…” Thử đặt mình vào hoàn cảnh của những nạn nhân kia, chính họ mới chính là những người đã đặt tình yêu thương và sự tin tưởng của mình vào nhầm chỗ. Họ đã sai lầm khi tin rằng mọi người sẽ đối xử tốt với họ. Họ mới là người cần sự an ủi và động viên…

Có ai đó nói rằng gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình của mình? Một sự chăm sóc ân cần khi cha hoặc mẹ bệnh, một cái nắm tay chia sẻ khi anh chị em buồn, hay đơn giản là một lần chạy đến bên ba hoặc mẹ ôm choàng lấy họ, hôn khẽ một cái và nói “con yêu ba, mẹ nhiều nhiều lắm”…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy thì hoàn hảo biết bao nhiêu!

Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi, thế giới này sẽ không tồn tại nếu như không có tình yêu. Bạn hãy tin vào một ngày nào đó, thế giới này tràn ngập yêu thương và bạn sẽ là người hạnh phúc và sung sướng nhất thế gian…

 

 

Hãy mang theo trái Tim

 

Khi nói về trái tim của người môn đệ Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đã từng nói:

“Trái tim nhạy bén có đôi tai thính lạ lùng. Có thể nghe rõ tiếng rên rỉ thì thầm tận đáy lòng. Trái tim nhạy bén có đôi mắt sáng lạ lùng. Có thể nhìn thấy cả những nỗi đau âm thầm trong tâm khảm.

Trái tim chung thuỷ không làm việc nửa vời, nhưng làm đến nơi đến chốn. Trái tim chung thuỷ không mỏi mệt buông xuôi, nhưng theo dõi giúp đỡ cho đến tận cùng.

Trái tim quan tâm đưa ta đến gần gũi anh em. Trái tim quan tâm biết làm tất cả để phục vụ anh em.

Hãy lên đường với trái tim. Hãy lắng nghe với trái tim. Hãy hành động với trái tim. Hãy đi trên đường của trái tim. Hãy để trái tim tham dự vào mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi suy nghĩ. Hãy mang theo trái tim theo trên khắp mọi nẻo đường. Con đường đi với trái tim chính là con đường dẫn đến sự sống đời đời.”

Còn bao điều sâu xa từ trái tim mà chúng ta chưa thể nào cảm nghiệm hết được. Hiểu về trái tim là thái độ trở về tiếp nhận và làm mới lại tâm hồn mình. Bởi hiểu được chính mình, ta sẽ dễ dàng hiểu được người khác, để ta có thể thương nhau chân thật. Hiểu về trái tim chính là sự trở về để tiếp nhận và làm mới lại tâm hồn ta. Như một chuyến hồi hương sau bao năm phiêu lãng, ta sẽ vén lên bức màn bí ẩn của những cảm xúc vốn tồn tại nơi sâu thẳm trái tim mình. Và khi hiểu được mình rồi thì hiểu người khác hay hoàn cảnh chung quanh sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa, tình thương và hạnh phúc từ đó sẽ đến một cách tự nhiên và vững bền.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

THIÊN ÂN
Thông tin khác:
BÊN MỘ CHỊ SÁU (26/07/2012)
Đời sống đạo - đời nơi chân sóng Cô Tô (24/07/2012)
Hồ Chí Minh với công tác thương binh liệt sĩ nơi đồng bào có đạo (20/07/2012)
Giáo hội Công giáo với vấn đề môi trường (11/07/2012)
Vạn nẻo đường trong sứ vụ người mục tử (tiếp 18-hết) (25/06/2012)
Vạn nẻo đường trong sứ vụ người mục tử (tiếp 14,15,16,17) (20/06/2012)
Vạn nẻo đường trong sứ vụ người mục tử (tiếp 11,12,13) (15/06/2012)
Vạn nẻo đường trong sứ vụ người mục tử (tiếp 7,8,9,10) (13/06/2012)
Vạn nẻo đường trong sứ vụ người mục tử (tiếp 4,5,6) (12/06/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log