Khi chúng tôi ghé thăm em vào những ngày đang chuẩn bị cho năm học mới nhưng vẫn thấy em tất bật với công việc nhà. Là con thứ 3 trong gia đình có 4 người con, 2 anh chị đang học đại học, em trai cũng đang học lớp 7, nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hiểu được những vất vả của ba mẹ nên em luôn cố gắng vượt qua để học tốt. Cuộc sống gia đình em vốn khó khăn nay lại càng chật vật khi ba em bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tất cả chi tiêu, thuốc thang trong gia đình chỉ trong chờ vào đồng lương công nhân gần 2 triệu đồng của mẹ. Trong khi đó gia đình còn phải lo cho 2 anh chị đang học đại học ở xa. Hiểu được những khó khăn đó, ngoài giờ học em nhận quần áo về sửa chữa, đính cúc..mỗi ngày cũng chỉ được 10 ngàn. Tranh thủ ngoài thời gian chăm sóc ba, dọn dẹp nhà cửa, sửa quần áo…em lại ngồi vào bàn học. Bước vào lớp 12 nên em luôn cố gắng để học thật tốt, thi vào trường đại học. Hồng Diễm chia sẻ“Thấy ba bị bệnh, mẹ đi làm nên em cũng muốn học giỏi để ba mẹ vui lòng. Ở trong lớp thì quan trọng mình nghe cô giảng hiểu được bài, sau khi về nhà thì em coi lại bài những gì không hiểu. Chị để lại nhiều sách vở thì mình lấy sách vở đó để học thêm. Có gì không hiểu thì hỏi cô lại. Nhà khó khăn thì việc học kèm cũng không có nhiều nên quan trọng mình tự học, nỗ lực học, mình tự dựa vào bản thân mình. Em muốn mình học thật giỏi, vài bữa đậu vô trường tốt có điều kiện đi học, sau này có công việc làm ổn định mình giúp đỡ cha mẹ”
Không có điều kiện đi học thêm như bạn bè, chủ yếu em tự học, tự tìm phương pháp học tập phù hợp nhất cho mình. Bạn bè khâm phục, quý mến không chỉ vì em học giỏi, mà em luôn giúp đỡ bạn bè hết mình. Mặc dù ngoài giờ học, công việc không lúc nào ngơi tay. Mẹ đi làm cả ngày, ba sức khỏe ngày càng yếu, công việc trong nhà chỉ trông chờ vào mình em nhưng mỗi lúc bạn bè có điều gì không hiểu trong các môn học tới nhà hỏi em lại sẵn lòng giúp đỡ. Ngay cả các em trong xóm mỗi khi có bài nào không hiểu lại nhớ tới chị Diễm.
Em Nguyễn Thị Hồng Phượng – Bạn học của Diễm cho biết:
“ Bắt đầu lên cấp 3 em hơi bỡ ngỡ, không hợp với chương trình ở đó lắm, em không tiếp thu kịp. Nên khi nào có gì khó hiểu em đều lên nhà Diễm nhờ Diễm dạy hết. Diễm học tốt nhất, tốt nhất trong nhóm, với thành tích học tập đáng nể nên ba mẹ em rất tin tưởng cho em đi lên đây. Nhiều khi buổi tối em lên Diễm vẫn chỉ cho em có khi tới 10h đêm. Diễm ở nhà phải lo cho một đứa em nữa, mà Diễm học rất là tốt”.
Hồng Diễm luôn có suy nghĩ: “chỉ có học thật giỏi sau này mới có thể thành đạt để giúp đỡ ba mẹ”, vì thế em luôn cố gắng chăm chỉ học tập. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên mà các môn xã hội em cũng học rất tốt. Mặc dù là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp nhưng em luôn là học sinh đứng đầu trong học tập ở lớp với điểm tổng kết luôn trên 8,5. Là một học trò ngoan, học giỏi, và luôn hòa đồng và được các thầy cô, bạn bè yêu mến. Các bạn trong lớp luôn xem em là tấm gương để học tập và noi theo.
Khi được hỏi về học trò của mình, Cô Nguyễn Thụy Phụng Khánh - Giáo viên chủ nhiệm 11A3 – Trường THPT Thống Nhất A nói: “Gia đình của Diễm thì nói chung là rất là nghèo nhưng mà em không có mặc cảm. Em rất cố gắng trong học tập đặc biệt trong năm vừa qua tôi có chủ nhiệm em. Đó là học sinh giỏi cả năm nhìn cô bé này thì người thì rất nhỏ nhắn nhưng mà tham gia các phong trào thì cũng nói ngay từ đầu rất hòa đồng và tham gia phong trào rất tích cực.”
Với những thành tích học tập đáng nể, Hồng Diễm là một trong 350 học sinh của các tỉnh Miền Đông Nam Bộ vừa được nhận học bổng: “Chung một ước mơ” do tập đoàn SCG tặng cho các em đạt được thành tích cao trong học tập, hiếu thảo với cha mẹ và có ước mơ học lên cao nữa. Em chia sẻ với chúng tôi: “Chuẩn bị bước vào năm học mới, em càng phải phấn đấu cố gắng để có thể đậu vào trường Đại học công nghiệp, chuyên ngành kế toán mà em ước mơ”.