Gương điển hình

CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT GIÁO XỨ CHÍ HÒA

Cập nhật lúc 16:36 07/08/2010

 

Một buổi chiều thứ Năm, theo chân Đắc, một người bạn, đến nhà thờ Chí Hòa tham dự buổi cầu nguyện, tôi thật sự choáng ngợp và ngạc nhiên khi có đến hàng  ngàn giáo dân đứng hoặc ngồi trên các ghế nhựa dưới tán của những chiếc dù lớn giăng cuối sân nhà thờ, quanh đó còn hàng trăm chiếc dù nhỏ dựng tràn ra bãi giữ xe những ngày thường. Đắc bảo tôi: "chúng mình đến trễ rồi, không vào trong được đâu". Tôi nhìn đồng hồ, mới 14 giờ, hỏi nhỏ anh bạn: "thường thì mấy giờ bắt đầu". Đắc cho biết trước đây 14 giờ khai mạc. Nay thì 13 giờ bắt đầu phần kinh nguyện lần chuỗi Mân côi, tiếp đến là tràng chuỗi Lòng Thương xót Chúa. 14 giờ Thánh lễ, kết thúc lúc 15giờ 30 để tránh gần giờ học sinh tan trường, người lớn tan sở gây kẹt xe trên đường Bành Văn Trân, đường Cách Mạng Tháng Tám. Vì đến trễ nên tôi đành phải đứng phía ngoài tham dự từ xa. Ở phía trong nhà thờ, sân hai bên hông và cả quảng trường La Vang rộng lớn đều không còn chỗ trống. Lời kinh của rừng người vang lên nhịp nhàng, chân thành, tín thác. Những bài Thánh ca được cất lên như của một đại ca đoàn với cả ngàn ca viên, lúc trầm trầm thiết tha, khi dâng cao mạnh mẽ, biểu thị lòng tin kiên vững, phó thác theo lời mời gọi của vị Linh Mục chủ tọa cộng đoàn. Những gương mặt sùng kính trang nghiêm của những người tham dự cho thấy tất cả đều hòa làm một trong kinh nguyện, lúc đứng, khi ngồi, cũng có lúc tất cả qùi xuống trong cung kính tôn thờ. Đắc nói nhỏ cho tôi nghe: "có không ít người ngoài Giáo hội cũng tham dự". Sau ít phút đầu quan sát, tôi như hòa nhịp với đoàn người đông đảo đang lắng nghe bài Phúc âm, nghe những lời tâm tình hướng dẫn suy niệm của Cha chủ tế. Mọi người cùng cầu nguyện, xen giữa bài giảng là những chia sẻ của ai đó trong số những người tham dự lên tiếng làm chứng cho Lòng thương xót Chúa thể hiện nơi họ, họ sám hối, họ tuyên xưng, họ tạ ơn. Có không ít những giọt nước mắt cộng với những lời thưa tha thiết, ấp úng  hay nói không tròn câu, trọn nghĩa, những chứng từ đơn sơ mộc mạc nhưng chân thành. Cuối cùng là phần Phụng vụ Thánh Thể, đón nhận phép lành kết thúc. Đứng nép vào một bên đường quan sát đoàn người tuần tự ra về, lòng tôi trào dâng cảm súc thật lạ lùng, tôi tự thầm thĩ trong lòng: đến khi nào và lúc nào tôi mới có được tâm tình của những người anh chị em này, có được niềm cậy trông, phó thác, xác tín như họ và tự mình biết  thốt lên câu nói mà ai trong số những người đã từng tham dự những buổi cầu nguyện hằng thưa lên: "LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC NƠI NGƯỜI ".
 
 
Những điều tôi ghi được trên đây chưa thể nào phản ánh được một phần nhỏ, rất nhỏ bầu khí thiêng liêng sốt sắng của những buổi cầu nguyện của cộng đoàn này, có tên là CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GIÁO XỨ CHÍ HÒA(LTXCCH). Tôi không ghi lại đây lịch sử hình thành Phong trào quốc tế này mà hầu như ai cũng có lần được nghe nói đến, hay về mẫu ảnh Chúa Giêsu nhân từ đang chiếu tỏa ánh sáng từ Trái Tim Người cho nhân loại, phía dưới có ghi hàng chữ JESUS, I TRUST IN YOU (Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa). Chính từ Lòng Thương xót của Chúa mà những ai tin vào Ngài được ơn giải thoát và bình an. Và cũng chính từ Lòng Thương Xót Chúa nhiều người được ơn lạ như thay đổi cuộc đời, từ trong đêm đen tội lỗi trở về với Thiên Chúa qua Bí Tích Giao hòa vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần tại nơi diễn ra giờ cầu nguyện. Nhiều người khác được ơn chữa lành bệnh tật cho bản thân hay cho người thân của mình. Biết bao người còn được ơn can đảm vượt qua các khó khăn, thất bại trong cuộc đời mình tưởng chừng không còn có thể đứng lên được. Tất cả đều do Lòng Thương xót của Chúa dành cho những ai chạy đến cùng Người. Đặc biệt không ít các bạn trẻ sau khi đã cảm nghiệm được Tình Yêu Giêsu thúc bách đã tham gia vào đội quân áo xanh da trời (ĐQAX) tình nguyện phục vụ. Có đến hơn 200 bạn trẻ nam nữ khi nghe có tiếng gọi của ban phụ trách sẵn sàng đi bất cứ nơi nào cần có sự giúp đỡ của họ. Họ không làm gì lớn lao, không huênh hoang rầm rộ mà chủ yếu là LÀM CHỨNG tình yêu Chúa qua các dịp công tác xã hội, bác ái từ thiện, trao gửi những món quà của cộng đoàn  giúp cho những người kém may, cho đồng bào anh em dân tộc nghèo đói ,cho những bệnh nhân, trẻ em mang những căn bệnh ngặt nghèo, cho những sinh viên học sinh nghèo, chăm học có nguy cơ bỏ học vì thiếu điều kiện tài chánh có cơ hội tiếp tục trở lại mái trường, khoan cho những ngôi làng vùng cao, vùng sâu có thêm ít giếng nước sạch, có được cây cầu qua kênh qua rạch. Chỉ mới đây thôi, trong chiến dịch TIẾP SỨC MÙA THI, bên cạnh các Dòng Tu, xứ đạo trong Thành phố, Cộng Đoàn LTX CH, dù không có cơ sở vật chất, không có trụ sở, văn phòng cố định, nói theo anh chị em phụ trách là "không có nơi gối đầu qua đêm" cũng góp phần cùng với các thành phần trong xã hội chăm lo cho trên 800 học sinh và hơn 100 phụ huynh trong 3 đợt thi với 4 điểm tiếp nhận ở nhiều nơi khác nhau, trong đó gồm 3 căn nhà trống cao tầng do ba người trong cộng đoàn cho mượn  và một căn thuê ngoài. Mỗi điểm tiếp nhận đều có các anh chị em đội quân áo xanh phục vụ lo từ chỗ ngủ, nấu ăn, đưa đón đến trường thi hoàn toàn miễn phí. Trước mỗi đợt còn được Cha Giuse Trần Đình Long (quen gọi Cha Lòng thương xót), linh hướng của công đoàn LTXC CH đến thăm, trấn an, tư vấn để các thí sinh an tâm tự tin bước vào phòng thi. Đắc giới thiệu tôi gặp anh Nguyễn Minh Chiêu, người chịu trách nhiệm tổ chức, anh cho biết việc tiếp sức mùa thi đã thực hiện được ba năm rồi. Ngay từ tháng 4, anh chi em đã liên hệ với trung tâm hỗ trợ sinh viên Thành phố, trực thuộc Thành đoàn để thông báo về việc tiếp nhận học sinh về Thành Phố dự thi, về số chỗ dự kiến thu nhận, về điều kiện để được tiếp nhận... Chính đây là nơi giới thiệu phần lớn các em, bên cạnh sự giới thiệu của các thành viên trong cộng đoàn, của các Giáo xứ ở các tỉnh xa, chủ yếu là học sinh nghèo, không có thân nhân ở Thành phố, được địa phương, giáo xứ xác nhận xin hỗ trợ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.
Qua ba lần tổ chức anh Chiêu nghiệm ra rằng giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo, chưa hề quen biết là cơ hội để mỗi anh chị em trong cộng đoàn thực thi bác ái thiết thực. Điều gây ấn tượng nơi anh chị em là lời chia sẻ của Cha Linh hướng về đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chạnh lòng với dân chúng: "Ta thương đám đông những người này vì họ không có người chăm sóc" và Chúa còn chỉ thị: "Chính các con hãy lo cho họ ăn" trước khi vào chiến dịch. Chính vì thế, anh chị em trong cộng đoàn khi tham gia đã thấy mình lớn hẳn lên trong Thần khí. Anh H, một thành viên ĐQAX làm công nhân, anh kể sáng 4g30 có mặt tại điểm đường Trường Chinh, 4 lượt đưa thí sinh đi thi tại Quận 3 và Quận 5 bằng xe máy của mình, 6giờ lên công ty. Chiều 16g30 tan ca, chạy vội vể điểm thi đón các em. Anh cho biết những hôm ấy mệt nhưng vui, nhất là khi nghe  em nào kể làm bài được càng vui hơn. Anh H, một tài xế xe Taxi đã cùng thông báo đồng nghiệp lái xe tham gia chở các em đi thi ở nhiều điểm khác nhau nhưng anh em tài xế ai cũng vui, chọn đường dễ đi ngắn nhất và chỉ lấy tiền xe theo số km trên đồng hồ, không tính tiền chờ đợi hay phiền hà vì phải dừng xe liên tục. Hay chị Mầu, người lo nấu ăn cho các em, trước đó bị té, tay rất đau nhưng chị vẫn tình nguyện đến công tác, làm việc mải mê, đến lúc nào đó nhớ lại không còn biết cảm giác đau đớn là thế nào. Chị bảo: "Phải chăng lòng Chúa thương xót chị nhiều quá..." Đặc biệt, anh Chiêu nhớ mãi một Phụ huynh nhà ở Đồng Tháp Mười đưa con đi thi, ông xin ở lại vì không mấy an tâm khi con được ăn ở miễn phí (trước giờ chưa thấy), ông xin đóng tiền ăn, ở cho cá nhân ông nhưng anh em không nhận vì chủ trương là lo cho cả cha mẹ đi theo (nếu có). Tối đến khi con đã đi nghỉ, ông mượn điện thoại bàn gọi về quê cho Bố ông là ông nội của cháu gái, ông nói với cha mình rằng ông đã cảm nghiệm được sự hiện diện của “Ông Trời” ở ngay trong mấy anh chị em của Lòng Thương xót Chúa.
 
 
Cộng đoàn LTXCCH, một mái nhà của Giáo hội đang sống chứng nhân tin mừng giữa lòng đời hôm nay. Tôi hỏi thăm về kinh phí cho các hoạt động bác ái từ thiện, anh Chiêu cho biết tất cả đều do Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở lòng yêu thương nên con cái Ngài cũng rộng lòng đáp trả chia sẻ với anh chị em mình vào mỗi buổi cầu nguyện tại "Lều tiếp nhận tình yêu" ngay giữa cộng đoàn. Theo dự kiến tới đây, mỗi tháng Cộng đoàn sẽ kêu gọi giúp 1000 phần quà cho các đồng bào nghèo các tỉnh. Đầu năm học 2010 -2011 sẽ vận động 100 học bổng cho các SV- HS nghèo mỗi học bổng từ 3 đến 5 triệu đồng. Duy trì và phát triển bữa cơm tình thương tại Bệnh viện Ung Bướu mỗi tháng 15 triệu đồng, giúp các giáo điểm, nhà nguyện vùng sâu vùng xa. Tất cả đều do Lòng Thương xót Chúa mà có. Châm ngôn của cộng đoàn là AD JESUM PER MARIAM (Đến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria).
Ngày lễ Thánh Maria Madalêna
Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo ở Bình Dương: xuất hiện hàng trăm cách làm hay (03/08/2010)
Nghệ An: Gia đình giáo dân làm kinh tế giỏi (29/07/2010)
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CÔNG GIÁO ĐI ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH (29/07/2010)
ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HUY TINH THẦN SỐNG “TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO” (25/07/2010)
Gương hai chú cháu ở giáo xứ Phạm Pháo đều là liệt sỹ (25/07/2010)
Giáo xứ Tân Phước - một điển hình tiên tiến (25/07/2010)
Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN Ở MỘT LÀNG CÔNG GIÁO (19/07/2010)
Chuyện ghi ở mái ấm Thiên Phước (17/07/2010)
Những ngọn nến sáng mãi (12/07/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log